Bố hiểu tính nó mà

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Ông bố nhà nọ khuyên nhủ cô con gái rượu của mình: “Bố không đồng ý để con yêu thằng đó đâu!”.

- Sao thế ạ? Anh ấy rất giàu có, lại chững chạc, đứng đắn. Con rất hiểu anh ấy…

- Con đã quen nó bao nhiêu lâu rồi mà bảo hiểu nó?

- Dạ, hơn một năm rồi bố ạ.

- Một năm? Còn bố thì học chung với nó những năm năm cấp 1 và bốn năm cấp 2. Bố hiểu con người đó hơn con.

Theo VNE


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.