Malaga chơi quyết liệt và tập trung.
Ở Bernabeu bây giờ, nếu phải tìm ra một cái tên đáng để ngưỡng mộ nhất, đó không phải là Ronaldo hay Gareth Bale, Zidane mới là nhân vật thực sự khiến người ta phải để tâm. Từ khi thay Benitez ngồi ghế nóng Los Balancos, huyền thoại người Pháp đang đưa Kền Kền trắng thăng hoa. 7 trận đã qua, Real thắng 6, hòa 1. Nạn nhân mới nhất bị họ khuất phục là AS Roma, đội bóng Ý thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà Olimpico trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Trở về đấu trường quốc nội, làm khách trước Malaga được xem là cuộc dạo chơi với đội bóng Hoàng gia. Nói như thế không chỉ bởi phong độ và vị thế của thầy trò Zidane là hơn hẳn, mà còn bởi Los Boquerones gần đây đang trình diễn phong độ tương đối tệ hại.
5 trận đấu gần nhất tại La Liga, thầy trò HLV Javi Gracia thắng 2 và thua tới 3. Chưa hết, xét về lịch sử đối đâu, trong 10 lần đụng độ gần đây trên mọi đấu trường, Malaga hòa 2 trận, thắng 1 trận và thua tới 7 trận trước Real.
Với tình hình khách quan như vậy, nhiều người nghĩ, thật khó để đội chủ sân La Rosaleda có thể làm nên chuyện trước bầy Kền Kền đang hừng hực khí thế, và mục tiêu 1 điểm có lẽ là thiết thực, vừa tầm với họ.
Vắng Bale và Benzema trong đội hình, cây đinh ba BBC đã không thể tiếp tục cùng nhau làm nên chuyện, đồng thời, cá nhân Ronaldo cũng tỏ ra lẻ loi trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương.
Bất chấp việc bị xếp ở cửa dưới, song Malaga vẫn chơi rất tự tin. Họ tạo ra không ít tình huống ngon ăn, song phần vì các tiền đạo vô duyên, phần vì sự xuất sắc của Navas, đội chủ nhà không một lần có được niềm vui.
Phía bên kia, Real dù chơi "nhạt" nhưng biết cách ra đòn đúng lúc. Phút 33, Ronaldo bật cao đánh đầu mang về bàn mở tỉ số sau đường chuyền tinh tế của Kroos. 3 phút sau, tiền đạo người Bồ có 't