Hàng loạt chuyện bi hài liên quan đến việc "bổ nhiệm lãnh đạo" thời gian gần đây khiến chúng ta phải cười ra nước mắt.
Đen: Dạo gần đây có nhiều tin liên quan đến việc “bổ nhiệm cán bộ”, tôi đọc mà muốn rớt nước mắt ông ạ!
Đá: Chắc là kiểu “cười ra nước mắt” đó hả?
Đen: Hết chuyện “quan lộ thần tốc”, “cả nhà làm quan” lại đến chuyện “bội thực lãnh đạo”!
Đá: Mấy chuyện đó quá cũ rồi ông ơi, giờ nhiều thứ trái khoáy hơn nhiều! Nào là chỉ tuyển dụng người điểm kém, nào là thừa cán bộ do “lịch sử để lại”.
Hàng loạt câu chuyện liên quan đến việc tuyển dụng cán bộ thời gian gần đây khiến nhiều người ngán ngẩm. (Ảnh minh họa)
Đen: Mới đây lại còn có chuyện ngược đời: “Bổ nhiệm lên rồi xuống là khó” nữa cơ.
Đá: Làm gì có chuyện “trong mơ” thế? Trong mọi tình huống, tôi thấy “lên” mới khó chứ “xuống” thì dễ không. Từ chuyện làm giàu đến chuyện làm quan hay … leo núi.
Đen: Ấy thế mà điều đấy lại hoàn toàn sai với vị Phó giám đốc phụ trách Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế đó. Nên nhớ rằng điều gì cũng có ngoại lệ.
Đá: Là sao?
Đen: Là khi lý giải về việc phòng 8 người thì có đến 5 lãnh đạo xảy ra tại sở NNPTNT tỉnh, vị Phó giám đốc ấy đã nói rằng “lên rồi là khó xuống”.
Đá: Cũng đúng thôi, khi đã ở vị trí cao rồi, có ai muốn “xuống” nữa. Kể cả có để xảy sai phạm nghiêm trọng thì hình thức xử lý kỷ luật cũng chỉ tóm gọn vào mấy chữ: Cảnh cáo, rút kinh nghiệm thôi!
Đen: Bảo sao tình trạng “thừa cán bộ, lãnh đạo” lại xảy ra thiếu kiểm soát và lan tràn “trên diện rộng” như vậy.
Đá: Cũng may mà trong hàng loạt tin “bi”, còn có một tin khiến tôi cảm thấy thực sự vui mừng.
Đen: Phải chăng đó là phát ngôn vô cùng thẳng thắn của vị Chủ tịch UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng: “Cho tôi 5 người cũng làm hết việc của 25 người, với điều kiện phải để tôi chỉ huy công việc”.
Đá: Chẳng biết vị Chủ tịch quận có hiện thực hóa được lời nói của mình hay không. Nhưng dù sao phát ngôn đó cũng đã đánh động được thực trạng vô cùng nhức nhối.
Đen: Đó là sự cồng kềnh, ì ạch, quan liêu của bộ máy hành chính tại nhiều địa phương.
Doanh nghiệp nước nhà đang cho thấy tinh thần chủ động hội nhập khi ngày càng mạnh dạn “mang chuông đi đánh xứ người”, họ mang theo vốn, công nghệ, triết lý kinh doanh và cả khát vọng khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.
Kết quả chuyển đổi số tại Hà Tĩnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có vai trò đầu tàu của doanh nghiệp khoa học công nghệ của địa phương này.
Sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ đợt này là Thiếu tá Lê Vinh Hoàng (Đại đội trưởng, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh), sẽ đảm nhiệm vị trí sĩ quan Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.
Đà Nẵng triển khai loạt dự án ứng dụng công nghệ trong giao thông, du lịch và giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa mục tiêu đô thị thông minh toàn diện.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
“Bộ Nội vụ đang phối hợp với các ban chuyên môn tham mưu cho Ban cán sự Đảng Chính phủ, QH có biện pháp xử lý về mặt hành chính với ông Vũ Huy Hoàng”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.
So với việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương 44/46 lãnh đạo thì việc tuyển dụng viên chức ở bệnh viện Nhi Hải Dương còn nhiều điều khuất tất, bất thường đến khó hiểu.
Việc kê khai tài sản của ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Yên Bái) sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có sự giúp đỡ tận tình của vợ.
Tại sao nhiều người đẹp phải vào showbiz bằng mọi giá? Đơn giản vì có những đại gia sẵn sàng trả mọi giá để có được một đêm với họ. Thế nên mới nói: Danh vọng là ảo ảnh, nhưng tiền là thật. Song, như một lẽ đời, tham thì thâm, cái giá phải trả cho ảo vọng kim tiền chính là nỗi ô nhục “trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”…
Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch huyện Đức Cơ, Gia Lai từng ký lệnh chi số tiền 524 triệu đồng tiền xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ để cấp dưới chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân
Một ông bố dìm 2 con xuống biển Vũng Tàu, đứa 10 tháng, đứa 2 tuổi rồi đến Đắk Nông tự vẫn. Một ông bố khác, ở Tuyên Quang, viết "thư tuyệt mệnh" lên tường rồi cùng 2 con nhỏ treo cổ tự tử. Chỉ thương những đứa nhỏ, chết mà không hiểu tại sao mình phải chết
Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Cát cho biết: "Vào tối qua, sau khi bài đăng của phụ huynh xuất hiện trên mạng xã hội, cả tôi và cô Hiệu phó phụ trách bán trú đều mất ngủ vì cảm thấy buồn và lo lắng".
Các chuyên gia nhận định, từ nay đến giữa tháng 10, không khí lạnh sẽ liên tục khuếch tán xuống phía Nam, kết hợp với hoàn lưu của dải hội tụ nhiệt đới khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Ngôi làng nhỏ nằm cạnh bờ sông Dương Tử đã được biết đến là một trong những nơi cung cấp đá cuội hàng đầu của Trung Quốc và tạo ra doanh thu hàng triệu Nhân dân tệ mỗi năm.
Trong "6 lời xin", ông Trương Gia Bình nói rằng các doanh nghiệp sẽ cùng nhau lao động chăm chỉ để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, không chỉ là 10% mà là 20%, 25%, thậm chí 30%.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.