Đen: Nhìn lớp trẻ hiện đại ăn chơi mà kinh.
Đá: Úi giời. Lại chuyện các cậu ấm, cô chiêu diện trang phục hàng trăm triệu chứ gì?
Đen: Kệ người ta. Họ có tiền, có quyền. Miễn tiền “sạch” là OK.
Đá: Tôi là tôi phục sát đất bố mẹ đám trẻ ấy. Phải giàu cỡ nào mới chiều con như vậy.
Đen: Còn tùy.
Đá: Nhưng yêu chiều cũng có dăm bảy đường. “Thả” quá, có khi hỏng con chứ bộ.
Đen: Đúng vậy. Bao nhiêu bài học đau xót cũng từ sự “chiều” mà ra.
Đá: Thời công nghệ, bọn trẻ lập nhiều “nhóm kín” trên mạng xã hội để tụ tập, ăn chơi, cha mẹ không thể “sờ” tới.
Đen: Không nên vơ đũa cả nắm. Cũng có nhóm hoạt động tích cực đấy chứ.
Đá: Đương nhiên là vậy. Nhưng không loại trừ bọn trẻ tụ tập, học hỏi cái xấu, thậm chí vi phạm pháp luật.
Đen: Cha mẹ phải để mắt hơn đến con mình. Cũng là cách bảo vệ, yêu thương.
Đá: Giật mình chưa, bộ Công an vừa phá đường dây đánh bạc do hội con đại gia, thu xe khủng, tiền, đô, thẻ ngân hàng…

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.