Vùng rốn lũ còn ngập sâu
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại rốn lũ Tuy Phước Đông, nhiều khu dân cư vẫn ngập trong nước. Nhiều nhà dân cạn kiệt thức ăn, nước uống.
Chị Nguyễn Thùy Dương từ nhà người quen trở về để thăm nhà nhưng chẳng thể vào, chị sốt ruột: "Tôi thấy nước xuống nhiều nên định về nhà xem sao nhưng ở đây nước vẫn cao quá nên đành quay về. Của cũng mất hết rồi, giữ an toàn cho mình rồi lo cho con cái".

Nhiều người dân tìm cách trở về nhà nhưng nước vẫn còn ngập sâu, chưa thể vào.
Chị Lê Thị Trà My, người dân sống tại Tuy Phước Đông, cho biết: “Do địa hình thấp trũng, những ngày mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh nhưng rút chậm, nên nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu. Phía bên kia cầu, thuộc khu vực Phước Thuận, gió vẫn còn rất mạnh, nước chảy xiết, rất khó để tiếp cận”.
Chị My cho hay, từ 5 giờ sáng đã có nhiều người quay trở về nhưng không thể vào nhà. Chị liên tục ra tín hiệu cảnh báo, ngăn không cho người dân liều mình đi xuồng vào bên trong vì lo ngại mất an toàn. “Vậy mà vẫn có nhiều người bất chấp, chỉ sợ nguy hiểm”, chị lo lắng.
Người dân địa phương cho biết, khu vực Tuy Phước Đông đã bị cúp điện hơn nửa tháng, kể từ khi bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ.

Tại các khu vực sâu, nước xiết, chính quyền đã bổ trí biển báo nguy hiểm để cảnh báo cho người dân
Chia sẻ với phóng viên, ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng uỷ xã Tuy Phước Đông cho biết: "Chính quyền xã Tuy Phước Đông đã huy động toàn lực, chia thành nhiều nhóm; tìm cách tiếp cận các vùng cô lập để hỗ trợ thức ăn, nước uống, lương khô, cơm. Xã vẫn còn nhiều khu vực ngập trong nước lũ, một số nơi trũng thấp bị cô lập. Mưa to, gió lớn, nước chảy xiết gây khó khăn trong việc hỗ trợ người dân vùng lũ".
Trước mắt, xã tập trung khẩn trương làm tốt công tác cứu trợ; sau sẽ huy động lực lượng cùng công an, quân đội hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả sau lũ; ưu tiên những trường học, cơ sở y tế, vệ sinh môi trường và các hô dân có hoàn cảnh khó khăn. Xã cũng sẽ thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời theo chỉ đạo cấp trên.
Trước đó, xã Tuy Phước Đông có tổng cộng 1.125 hộ với hơn 3.500 nhân khẩu đã được di dời, trong đó có gần 1.100 hộ di dời xen ghép đến nhà người thân và 28 hộ di dời tập trung.
Nhiều đoàn cứu trợ đã mang nhu yếu phẩm, thức ăn, thuốc men, nước sạch đến xã Tuy Phước Đông. Tại điểm tập trung, bà con nhân dân ra sức hỗ trợ với hi vọng sẽ sớm đưa được vào khu vực cô lập, hỗ trợ trước mắt.
May mà sơ tán kịp, nhưng chưa thể về nhà còn chìm trong biển nước
Còn tại phường Quy Nhơn Bắc, chị Trần Thị Bích Nhàn (36 tuổi) cho biết, hiện tại chị vẫn chưa thể về nhà vì nước lũ vẫn còn cao. Chị Nhàn kể lại: "Trước đó, vào khuya ngày 19, rạng sáng ngày 20/11, nước lũ dâng cao, tôi đã kêu cứu vì sợ nhà có con nhỏ, nguy hiểm. 1 giờ sáng ngày 20/11, lực lượng cứu hộ tiếp cận nhưng nước chảy xiết và đêm tối, gia đình chị chưa thể di dời ra ngoài. Đến 6 giờ sáng, sau khi lực lượng tìm cách tiếp cận và tìm cách, chị cùng gia đình đã được chính quyền, bộ đội hỗ trợ đưa đi sơ tán đến nơi an toàn".

Bữa cơm của bà Lê Thị Nhị cùng đứa cháu nhỏ tại nơi sơ tán tập trung
Gia đình bà Lê Thị Nhị (65 tuổi) có 9 người tất cả, 6 người bao gồm bà cùng các cháu nhỏ, mẹ già đã được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi sơ tán tại Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai. "Tôi vẫn chưa thể tin mình được sống lại, bữa đó cứ nghĩ cận kề cái chết rồi. Nước lên nhanh quá mà, làm gì trở tay kịp, chỉ biết ngồi co ro trên gác thôi". "Không còn cái gì hết... Không còn cái gì hết...". Bà Nhị liên tục nhắc đi nhắc lại, cạnh bà vỏn vẹn cái nón với 2 bộ đồ kịp với theo trước khi đi.
Tại khu vực bếp ăn của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng vẫn luôn túc trực, chuẩn bị thực phẩm hỗ trợ bà con đầy đủ. Người nhặt rau, người rửa nồi, thái thịt, người thì xào nấu, không khí lúc nào cũng rộn ràng. Tất cả đều làm việc không ngơi tay.

Bà Lê Thị Thắm coi chú chó nhỏ như con của bà, là nguồn động viên tinh thần của bà lúc khó khăn
Tại góc bếp nhỏ, phóng viên bắt gặp gia đình chị Lê Thị Thắm (42 tuổi) cùng chồng, con gái và hai chú chó. Bà Thắm vừa gắp một miếng cơm cho mình lại chia một miếng cho chú chó vàng nằm ngoan bên cạnh. Chồng bà, tay vẫn ôm chặt chú chó nhỏ, ánh mắt vẫn vương nét lo âu sau những ngày chạy lũ.
Kể về khoảnh khắc phải rời nhà đi sơ tán, bà Thắm nghẹn ngào: “Lúc đi có kịp mang theo gì đâu. Nhà có hai con chó, vợ ôm một con, chồng ôm một con rồi chạy. Nuôi nó bao năm, coi như con trong nhà. Mình thương nó, nó cũng thương mình, sao bỏ được”.

Hai chị em Nguyễn Phương Hạnh và Nguyễn Nguyên Thư tại nơi sơ tán
Em Nguyễn Phương Hạnh (10 tuổi) và Nguyễn Nguyên Thư (12 tuổi) được đưa đến khu sơ tán tập trung. Hai chị em lễ phép, liên tục chào hỏi các bà, các mẹ xung quanh. Hạnh cho biết:
"Ở đây con được các chú cho cơm, sữa, yến, chiếu để ngủ. Nhà con ngập hết rồi. Giờ con thấy đỡ lo lắng rồi nhưng hôm trước, nước cứ lớn lên, lần đầu tiên con thấy nên sợ lắm". Nói rồi, Hạnh bày tỏ : "Con muốn nói lời cảm ơn tới các chú bộ đội, công an đã giúp đỡ con cùng gia đình trong những ngày hôm qua".

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con tại điểm sơ tán tập trung