
Quốc Thiên sinh ra và lớn lên ở Gia Kiệm, Đồng Nai. Sinh ra trong một gia đình không có điều kiện, đông anh em nên tuổi thơ của Quốc Thiên không đủ đầy như nhiều bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ chạnh lòng vì hoàn cảnh, bởi sự yêu thương của gia đình giúp trái tim Quốc Thiên luôn nồng ấm.
Ngay từ nhỏ Quốc Thiên đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và thường xuyên đại diện trường đi “chinh chiến” và đa số đều đạt được thành tích cao. Hồi học mẫu giáo, Quốc Thiên đã được đại diện trường đi thi hát và mang về giải xuất sắc. Khi ấy, nhận thấy tình yêu âm nhạc của cậu con út, mẹ đã vun vén chăm lo để Quốc Thiên theo đuổi ước mơ. Khó khăn là thế nhưng hàng năm, mẹ vẫn dành dụm may cho con trai một hai bộ vest trắng để tham gia các cuộc thi văn nghệ và hát đám cưới. Quốc Thiên còn nhớ rõ, ngày đó, anh đứng trên cái ghế đẩu nho nhỏ và hát các bài tủ: Em đi chùa Hương, Sầu đông, Lời yêu thương, Bên nhau ngày vui... Những khoản tiền thù lao nhận được không nhiều nhưng chính những lời khen tặng từ ban nhạc, từ khán giả là cả một niềm tự hào đối với mẹ.

Cái tên Quốc Thiên thực sự được khán giả biết đến khi giành chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt mùa 2. Ngay sau đêm chung kết, cái tên Quốc Thiên phủ sóng truyền thông và trở thành gương mặt được bầu show săn đón. Thế nhưng, dù Quốc Thiên đã có một cú hích quan trọng, được truyền thông tung hô, khán giả yêu mến nhưng chàng trai ấy không bị lạc bước trong ánh hào quang.
Anh chăm chỉ ra sản phẩm, không phát ngôn gây sốc, không chiêu trò, không scandal. Đến nay, sau gần 10 năm bước ra từ Thần tượng âm nhạc, Quốc Thiên được đánh giá là một trong số những nghệ sĩ trẻ đi lên bằng chính thực lực và được công chúng yêu mến bởi tính cách hiền lành. Giọng hát trầm ấm và giàu cảm xúc của Quốc Thiên cũng đã khẳng định được vị trí trong làng nhạc Việt.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.