Sát hại cô giáo cũ sau khi cho đi nhờ xe giữa đêm, hành vi của Jackie Jerome Rogers đã gây nhiều tranh cãi về động cơ gây án cũng như việc hắn đã lên kế hoạch giết người từ trước hay ra tay một cách bột phát trong cơn giận dữ. |
Jackie Jerome Rogers.
Tội ác nhiều tranh cãi
Sau khi xác định được nghi phạm trong cái chết của Lisa Marie Naegle là học sinh cũ của cô - Jackie Jerome Rogers, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Tại sao Jackie lại giết Lisa? Jackie đã lên kế hoạch sát hại Lisa từ trước, hay hắn ra tay một cách bột phát trong cơn giận? Đây cũng là câu hỏi mà công tố viên và luật sư tranh luận gay gắt nhất trong quá trình xét xử.
Trước tòa, luật sư bào chữa cho Jackie thừa nhận rằng thân chủ của mình đã giết Lisa vào ngày 18/12/2016 nhưng khẳng định tội ác đó được thực hiện trong lúc mất kiểm soát bởi tình cảm mù quáng.
Theo luật sư, Lisa đã tán tỉnh Jackie khi anh ta theo học lớp điều dưỡng mà Lisa giảng dạy. Người phụ nữ này nói với Jackie rằng vợ chồng cô không yêu nhau và gọi điện, nhắn tin cho nam sinh của mình gần như mỗi ngày. Cả hai thậm chí còn bàn luận về việc sẽ đặt tên cho con của họ là gì.
Luật sư cho biết trái tim của Jackie cuối cùng đã “tan vỡ” sau nhiều tháng bị Jackie “đùa giỡn” tình cảm. Vào đêm tiệc, sau khi “bị lạm dụng tinh thần liên tục trong khoảng thời gian sáu tháng”, Jackie đã “nhận ra rằng điều này sẽ không bao giờ dừng lại”. Khi Jackie bắt đầu tấn công Lisa trong ô tô, anh ta đã khóc và tức giận.
Luật sư khẳng định đây không phải là một vụ giết người được lên kế hoạch trước mà là “hành động của một người bị tổn thương nặng nề, người đã làm mọi thứ trong lúc suy sụp”.
Cuộc hôn nhân viên mãn
Tuy nhiên, công tố viên đưa ra chứng cứ để bác bỏ lập luận ấy. Theo họ, một đồng nghiệp của nạn nhân từng gặp Jackie 2 lần trong khoảng một tháng trước khi án mạng xảy ra. Trong cả 2 lần gặp, người đồng nghiệp đều thấy búa trong xe của Jackie. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy gã đàn ông này đã chuẩn bị mọi thứ cho án mạng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.