Cái chết của ông chủ 70 tuổi đòi osin lấy tình trả nợ

Cái chết của ông chủ 70 tuổi đòi osin lấy tình trả nợ

Thứ 5, 27/12/2012 23:47

Chồng chết, một mình vất vả nuôi hai đứa con, V. đành chấp nhận cảnh gửi con cho ông bà ngoại, dời quê đi kiếm sống nơi xứ người. Éo le hơn khi nữ osin này liên quan đến cái chết hy hữu của cụ ông 70 tuổi.

Vũ Thị V. (SN 1984, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mới chỉ học hết lớp 8.Năm 2005, V. lấy chồng, nhà chồng V. ở mãi tận trên huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Gia cảnh nhà chồng V. cũng chẳng hơn gì. Kinh tế khó khăn, bố chồng V. đã mất từ lâu, mẹ chồng già yếu. Vợ chồng V. có với nhau hai đứa con một trai một gái.

Hai bên gia đình đều nghèo khó, căn bệnh ung thư của chồng khiến V. phải bán đi chính mảnh đất mà hai vợ chồng đã chăm chỉ làm ăn tích cóp mới mua được, để lấy tiền chạy chữa cho chồng nhưng vẫn không qua khỏi. V. trở thành góa phụ khi tuổi đời còn quá trẻ.

Pháp luật - Cái chết của ông chủ 70 tuổi đòi osin lấy tình trả nợ

Mẹ V. luôn ủ rũ từ ngày con có chuyện đang lo cho hai đứa con V. ngủ.(ảnh cần làm mờ mặt)

Sau khi chồng mất một thời gian, V. xin gia đình chồng được mang hai con về sống với ông bà ngoại. Được bố mẹ cho mảnh đất nhưng V. không có tiền làm nhà, xét thấy hoàn cảnh của V. quá khó khăn, chính quyền xã Hòa Phong đã hỗ trợ V. một phần tiền xây nhà và hàng tháng hỗ trợ 180 ngàn đồng nuôi con. Để xây được nhà, V. phải vay mượn thêm của họ hàng và vay ngân hàng chính sách. Hiện tổng số tiền V. đang mang nợ là 38 triệu đồng. Có nhà mới nhưng nỗi lo vẫn chồng chất khi hàng tháng V. phải lo tiền trả nợ, tiền nuôi con mỗi ngày.

Qua sự giới thiệu của một người quen trong thôn, V. tìm đến xin ở giúp việc nhà cho gia đình vợ chồng anh Th (phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

V được gia đình anh Th trả mức lương từ 2 triệu đồng tăng dần lên 3 triệu đồng mỗi tháng. Hàng tháng số tiền tích góp được V. lại mang về trả nợ, gửi bố mẹ nuôi con.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Vệ (58 tuổi, mẹ của V.) cho biết: "Gia đình anh Th tốt và quý cái V. lắm. Nhiều lần anh chị Th còn cho V. mượn xe máy về thăm con. Vợ chồng anh Th cũng đi ô tô cùng về nhà chúng tôi chơi mấy lần rồi. Lần nào anh chị ấy cũng mua quà cho chúng tôi và các cháu. Tôi không ngờ, từ một đứa hiền lành, ngoan ngoãn mà nay lại nó lại vướng vào sự việc rắc rối này...".

Theo bà Vệ, mẹ V, vụ việc xảy ra đối với ông S và gia đình anh Th xảy ra ngoài ý muốn của V.. Cũng chỉ vì vô ý mà V. đã gây ra cái chết của ông S. Dù gia đình anh Th không muốn làm to chuyện nhưng với lương tâm và sự lo sợ, V. đã đến cơ quan công an thị xã Từ Sơn tự thú. Bà Vệ cũng cho biết thêm, từ sau khi đến công an tự thú, tinh thần V. rất hoảng loạn. V. đã ngất lên ngất xuống nhiều lần và được đưa vào bệnh viện Từ Sơn cấp cứu.

Lần gặp con duy nhất trong bệnh viện cách đây mấy hôm, ông bà thấy tinh thần V. vẫn rất hoảng sợ. V. cứ khóc ròng và không nói nên lời ngoài việc hỏi thăm và lo lắng cho hai đứa con thơ. Giờ ông bà chỉ mong cho V. được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật để sớm trở về nuôi dạy các con.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Lê, Trưởng công an xã Hòa Phong cho biết: Sự việc xảy ra thật đáng tiếc. Ở địa phương, Nguyễn Thị V. chưa có tiền án tiền sự, V. sống hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Chồng chết, một mình V. nuôi hai con nhỏ, hoàn cảnh gia đình V. hết sức khó khăn. Gia đình được xét vào diện hộ nghèo của xã, Hội chữ thập đỏ của huyện có hỗ trợ gia đình chị V. tiền xây nhà...

Chúng tôi không thể cầm lòng khi nghĩ đến hình ảnh ngơ ngác, tội nghiệp của hai đứa bé con của V. khi chúng hỏi: "Cô chú ơi, bao giờ mẹ cháu về?"...

Theo lời khai của Nguyễn Thị V. (SN 1984, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) tại cơ quan công an điều tra, V. làm giúp việc được 3 năm cho gia đình anh Th (con trai thứ hai) của ông Phạm Văn S (SN 1942). Cách đây một thời gian, ông S được con trai biếu 2 triệu đồng nên ông S nhờ V. giữ hộ. Ngày 24/7/2012, ông S đòi tiền thì V. bảo đã đưa lại cho con trai ông giữ. Tuy nhiên, ông không tin và đòi "quan hệ" để trừ nợ!?. V. không đồng ý, kháng cự lại và trong lúc vật lộn đã khiến ông S tử vong. Sau khi án mạng xảy ra, V. đã đến công an thị xã Từ Sơn đầu thú. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ V. để phục vụ cho công tác điều tra.

Hải Nhung


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.