Chưa bao giờ Kiên, 32 tuổi lại rơi vào tình cảnh trớ trêu đến thế này. 5 năm kết hôn, những tưởng Kiên đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc với người vợ kém 2 tuổi cùng với đứa con trai lên 4 đang học mẫu giáo. Cuộc sống của 2 vợ chồng Kiên đều là cán bộ công chức nên cũng chẳng mấy dư dả, song không túng thiếu. Lại được ông bà hỗ trợ mua nhà nên trên thành phố vợ chồng Kiên cũng ổn định được cuộc sống.
Nhìn bề ngoài và ngay cả người trong cuộc là Kiên vẫn cứ nghĩ, hạnh phúc của vợ chồng thật sự không bao giờ có thể lung lay. Vợ Kiên là người phụ nữ khá xinh xắn, tuy nhiên không có tính lẳng lơ. Cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con và gia đình. Làm cái gì, vợ Kiên cũng nghĩ tới gia đình trước tiên. Có thể nói cô ấy yêu thương chồng con vô điều kiện.
Kiên đã từng loáng thoáng một chút nghi ngờ vợ nhưng anh lại gạt đi ngay tức khắc (Ảnh minh họa)
Vậy mà đùng một cái, một lần vợ Kiên phải đi công tác Biên Hòa 2 tuần với sếp về, thái độ của người vợ trẻ này thay đổi hẳn. Từ khi đi công tác về, vợ Kiên trở nên hay soi gương ngắm vuốt hơn. Từ người chẳng bao giờ dùng nước hoa, vậy mà giờ đây cô cũng sức nước hoa khi đi làm. Rồi váy áo cũng điệu đà hơn.
Kiên đã từng loáng thoáng một chút nghi ngờ vợ nhưng anh lại gạt đi ngay tức khắc. Kiên cho rằng, giờ con lớn hơn, vợ anh cũng có quyền làm đẹp, điệu đà hơn. Nếu có ngoại tình thì phải lén lút gặp nhau. Đằng này vợ Kiên tối tối chỉ ở nhà. Chuyện ấy của vợ chồng tuy không được mặn nồng như trước nhưng cũng đâu đến nỗi tệ.
Cho tới tận mấy hôm trước, khi vợ chồng sắp đi ngủ thì vợ Kiên vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này, điện thoại của vợ Kiên rung nhẹ báo tin nhắn. Tò mò, Kiên lấy ra đọc. Bao năm tin tưởng vợ, Kiên chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của vợ. Vậy mà lần này đọc xong tin nhắn, Kiên tái mặt rồi rụng rời.
Tin nhắn đó là của 1 n