Cám cảnh bé trai mắc bệnh hiểm nghèo ăn cơm độn lá sắn qua ngày

Cám cảnh bé trai mắc bệnh hiểm nghèo ăn cơm độn lá sắn qua ngày

Lê Hoàng Ngọc Thạch
Thứ 4, 03/10/2018 | 08:00
0
Con trai mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không tiền điều trị nên vợ chồng anh Y Trang KSơr đành bấm bụng đưa con về nhà. Tuy bệnh tật nhưng mỗi ngày đứa trẻ đau yếu vẫn phải cùng người nhà ăn cơm độn lá sắn.

Qua lời kể của người dân, chúng tôi đã tìm đến nhà anh Y Trang KSơr tại buôn Tùng Thăn (xã EaRal, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk). Thông tin gia đình anh KSơr lấy lá sắn (lá khoai mì) độn cơm trong những ngày thiếu gạo là điều có thật.

Anh Y Trang KSơr (SN 1990) và chị HChu NiÊ (SN 1990) kết hôn và có với nhau 3 người con. Cuộc sống của gia đình nhỏ người Ê Đê này bỗng dưng bị đảo lộn khi cháu Y Đến NiÊ (SN 2012) phát hiện bị thận năm 2016. Dù biết con bị bệnh nhưng gia đình quá nghèo nên anh chị không đưa con đi chữa trị. Đến tận tháng 7/2018, bệnh cháu trở nặng, gia đình mới đưa cháu vào bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám. Lúc này, bé đã chuyển qua hội chứng thận hư, suy thận nặng và chi phí chữa rất cao.

Không có tiền, gia đình xin bác sĩ đưa cháu về nhà để tự tìm thuốc Nam điều trị, nhưng vô vọng, bệnh tình ngày càng thêm nặng. Từ khi ở viện về, da của cháu Đến NiÊ bị bong tróc và nổi mẩn đỏ dẫn đến dị ứng nặng. Thấy con đau đớn khóc suốt ngày nhưng không còn cách nào khác, anh chị chỉ biết ẵm con trên tay.

Gia đình - Cám cảnh bé trai mắc bệnh hiểm nghèo ăn cơm độn lá sắn qua ngày

Chị NiÊ luôn phải bồng cháu Đến NiÊ trên tay nên không thể phụ chồng đi làm.

Biết đến hoàn cảnh của cháu Đến NiÊ, chị Ánh Hương (ngụ cùng xã EaRal) đứng ra vận động hàng xóm mỗi người chút tiền để gửi cho gia đình. Thế nhưng, số tiền quyên góp được chỉ đủ để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt như mua gạo, mua thuốc.

"Từ khi biết đến trường hợp của cháu Đến NiÊ, chúng tôi cũng xin được hơn 2 triệu đồng để gia đình lo cho sức khỏe của cháu. Phần khác dùng vào việc mua sữa và thức ăn để bồi bổ cho cháu chờ đủ tiền đi bệnh viện", chị Hương nói.

Gia đình - Cám cảnh bé trai mắc bệnh hiểm nghèo ăn cơm độn lá sắn qua ngày (Hình 2).

Đau thận nên cháu Đến NiÊ hay khóc.

Chị HChu NiÊ cho biết, hiện tại nếu muốn đưa cháu Đến NiÊ vào TP.HCM, anh chị phải đi bằng xe khách nhưng cháu đau nhức nên khóc suốt đêm sẽ ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa, bây giờ đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng không có chi phí chữa trị rồi cũng phải xin về.

"Bác sĩ nói sức khỏe của Đến NiÊ rất yếu nên rất khó để chạy thận, bây giờ chỉ có thay thận mới bình phục được nhưng tiền thay thận quá lớn. Có mấy lần phải lấy máu của ba cháu để truyền cho cháu nhưng cũng chỉ tạm thời", chị HChu NiÊ nói.

Gia đình - Cám cảnh bé trai mắc bệnh hiểm nghèo ăn cơm độn lá sắn qua ngày (Hình 3).

Lá sắn xào là món ăn hàng ngày của gia đình anh KSơr.

Hiện tại, hai quả thận của cháu Đến NiÊ đã chuyển biến nặng nhưng gia đình vẫn không kiếm ra tiền để đưa cháu đi bệnh viện thăm khám, điều trị. Trong khi đó, công việc của anh KSơr lại không ổn định. Anh đi làm thuê ngày được ngày không, những ngày mưa lại càng không ai thuê.

“Đến tiền mua gạo ăn còn không có thì tiền đâu đi bệnh viện”, anh KSơr nói với giọng lơ lớ.

Ông Y Quốc, Trưởng buôn Tùng Thăn cho biết, gia đình anh KSơr là hộ nghèo của buôn. Chính quyền có biết đến trường hợp cháu Đến NiÊ bị bệnh nhưng không đủ điều kiện hỗ trợ. Cháu Đến NiÊ có bảo hiểm nhưng một số khoản phí không thuộc danh mục bảo hiểm nên gia đình không đủ tiền điều trị.

"Mỗi tháng địa phương có hỗ trợ cho gia đình gần 700.000 đồng theo diện hộ nghèo. Địa phương có rất nhiều hộ nghèo nên rất khó để lo chi phí cho cháu Đến NiÊ được", ông Y Quốc nói.

Thông tin từ bác sĩ Hoàng Ngọc Quý, khoa Thận nội tiết, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trường hợp của bé Đến NiÊ khá nặng nhưng vì gia đình xin về nên bệnh viện phải cho ra viện.

Để đưa được cháu Đến NiÊ vào TP.HCM khám và điều trị phải tốn một khoảng chi phí khá lớn. Việc này nằm ngoài khả năng gia đình anh KSơr. Hiện, gia đình anh KSơr và chị NiÊ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự ủng hộ cho cháu Y Đến NiÊ xin gửi về:

Anh Y Trang KSơr - Y Đến NiÊ: Buôn Tùng Thăn, xã EaRal, huyện EaH'leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 01666622984 – 0943920239

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin, Tầng 4, toà nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; Chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Đắk Lắk: Nợ hàng chục tỷ đồng, chồng tự sát, nữ Giám đốc bỏ trốn nhưng không thoát

Thứ 7, 22/09/2018 | 20:53
Làm ăn thua lỗ, Trang nợ ngân hàng và nhiều người số tiền hàng chục tỷ đồng. Áp lực nợ khiến chồng Trang tự sát, còn Trang bỏ trốn khỏi địa phương nhưng không thoát.

Ngày 30/10, hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk sẽ chính thức kết thúc hợp đồng

Thứ 5, 20/09/2018 | 06:45
Đến ngày 30/10 sắp tới, UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) sẽ chính thức kết thúc hợp đồng với hơn 500 giáo viên hợp đồng trên toàn huyện.

Đắk Lắk: Bắt giữ xe tải chở thuê 31 khối gỗ lậu với giá 3 triệu đồng

Thứ 2, 17/09/2018 | 13:44
Thấy chiếc xe tải có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác của phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện trên xe có 31 khối gỗ lậu.
Cùng tác giả

Cám cảnh bé trai mắc bệnh hiểm nghèo ăn cơm độn lá sắn qua ngày

Thứ 4, 03/10/2018 | 08:00
Con trai mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không tiền điều trị nên vợ chồng anh Y Trang KSơr đành bấm bụng đưa con về nhà. Tuy bệnh tật nhưng mỗi ngày đứa trẻ đau yếu vẫn phải cùng người nhà ăn cơm độn lá sắn.

Thâm nhập phòng khám cấp giấy khám sức khỏe sau...5 phút?!

Thứ 4, 03/10/2018 | 05:30
Chưa đến 5 phút, với 30.000 đồng, người dân đã có được một giấy khám sức khỏe tại phòng khám Đa khoa Vũ Cao để nộp hồ sơ xin việc hoặc nhập học.

Vui Trung thu, hàng trăm xe đạp, phòng học, bếp ăn mới đến với trẻ em nghèo tỉnh Yên Bái

Thứ 2, 24/09/2018 | 23:12
“Hành trình tiếp sức đến trường” là chương trình do tập đoàn Think BIG – Công ty BĐS Lộc Sơn Hà phối hợp cùng CLB doanh nhân ACE TP.HCM vừa tổ chức tại huyện Lục Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trong ngày 21 – 22/9 vừa qua với số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đồng.

Tín dụng “đen” thời công nghệ: Mập mờ giữa lãi suất và phí

Thứ 3, 11/09/2018 | 19:45
Hợp đồng cam kết lãi suất 0% nhưng phí lại lên đến 14%/gói vay 7 ngày đã khiến nhiều khách hàng té ngửa với các app tín dụng.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.