Eksteen De Villiers, 27 tuổi, đã rút một con dao lớn để đe dọa chủ cửa hàng tiện lợi và đòi tiền.
Đoạn clip do cảnh sát công bố hôm 18/1 cho thấy tên côn đồ che kín mặt lao vào chủ cửa hàng, người này đã dùng gậy chống trả.
De Villiers không lấy được tiền mặt và bỏ chạy, chỉ vơ được hai chai rượu mạnh từ cửa hàng gần Lydney, Gloucestershire, Anh, vào ngày 26/10/2025.

Hình ảnh tên cướp được camera giám sát ghi lại.
Chủ cửa hàng cho biết trong một tuyên bố: "Ba đêm đầu tiên sau vụ việc, tôi hoàn toàn không ngủ được; mỗi lần nhắm mắt lại tôi đều bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng đó. Tôi bị gặp ác mộng khoảng hai tuần sau vụ việc.
Tôi cứ thấy vụ việc ấy lặp đi lặp lại trong những giấc mơ kinh hoàng của mình – con dao là chi tiết nổi bật nhất vì nó rất lớn và suýt chút nữa đã đâm trúng tôi.
Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết vào ngày hôm đó. Khi lần đầu tiên nhìn thấy con dao, tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình bị nó đâm.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống trả hắn; trận chiến thực sự rất khó khăn và tôi đã chiến đấu hết sức mình. Tôi cảm thấy mình may mắn khi vẫn còn sống".
Cảnh sát đã nhận dạng được De Villiers từ đoạn clip ghi lại hình ảnh anh ta khi không đội mũ trùm đầu.
De Villiers, không có địa chỉ thường trú, đã nhận tội cướp tài sản và tàng trữ dao vào tháng 12/2025.
Anh ta bị kết án 5 năm tù tại tòa án Gloucester.
Phương Linh (t/h)