Do đường hàng không, vận tải hành khách từ Nghệ An đi các tỉnh phía Nam đang tạm dừng khai thác nên nhiều người chọn cách đi xe máy cả nghìn cây số về quê. Đa số những người này là công nhân, lao động phổ thông, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19, không có thu nhập, không việc làm nên họ đã quyết định khăn gói về quê bằng xe máy.

Một người chạy xe máy về quê nhận phong bì và gửi lời cảm ơn đến chị Hiền.
Thương cảm với những gia đình có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn cùng nhau đi trên xe máy về quê, chị Đinh Thị Hiền (47 tuổi), trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh đã bỏ ra 100 triệu đồng để ủng hộ những người này.
Ngày 30/7, trên trang Facebook cá nhân, chị Đinh Thu Hiền đăng tải dòng thông tin: “Nhờ bạn bè thông báo cho những người về quê bằng xe máy để tránh dịch, đi qua cầu Bến Thủy 2 để mình chia sẻ một chút khó khăn với bà con. “Gia đình mình đứng chờ ở đây đến 12 giờ đêm nay”.
Người phụ nữ này dùng một thùng caton đựng rất nhiều phong bì để phía trước đầu chiếc xe ô tô 4 chỗ (trong mỗi phong bì là 500.000 đồng). Gia đình chị mang thùng tiền đứng ở khu vực cầu Bến Thủy 2 cho đến 24h đêm để bà con về quê có thể vui lòng nhận.

Chị Hiền dừng xe tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy với thùng tiên ghi dòng chữ đơn giản "Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận 1 phong bì 500k".
Các lao động chạy xe máy về quê sau khi qua chốt kiểm soát khai báo y tế tại cầu Bến Thuỷ 2, sẽ được hướng dẫn đến xe chị Hiền lấy tiền. Để phòng dịch, những người ngồi trong xe chỉ chào các lao động bằng tay hoặc nói vọng ra.
Theo chị Hiền, vì để thông báo cho mọi người biết để nhận tiền nên mới phải đăng lên mạng xã hội Facebook chứ gia đình người phụ nữ định làm việc này cách lặng lẽ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.