Những con người thầm
Vào những ngày cuối năm 2015, đội ngũ y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM rộn ràng và vui mừng khi nhiều bệnh nhân đã khỏe mạnh được xuất viện trở về với cuộc sống bình thường.
Đặc biệt, tại khoa Mắt, Ngoại tiết niệu, khoa Gan - Mật - Tụy, của bệnh viện, niềm vui như được nhân đôi khi nhiều người sống sót nhờ ghép tạng.
Qua đó, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong năm 2015 nay bệnh viện đã tiếp nhận 7 người hiến tạng, trong đó có 3 trường hợp hiến đa tạng, nguồn tạng này đã giúp cứu sống 22 bệnh nhân.
Bảy ca ghép tạng từ 2 người cho bị chết não. Trong số 7 trường hợp được ghép tạng có 2 ca ghép giác mạc, 4 ca ghép thận và 1 ca ghép gan.
TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối và ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm kích về tấm lòng của những người hiến tạng, họ thật cao thượng. Những con người thầm lặng cứu bao nhiêu mạng sống. Họ ra đi nhưng để lại cho đời nhưng niềm vui, niềm xúc động và đáng quý”.
TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối và ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy kể lại quá trình thuyết phục gia đình người cho tạng
Theo bác sĩ Thu, cả hai người hiến tạng đều đã trên 50 tuổi, ngụ tại TP.HCM. Trong đó có một trường hợp là cán bộ quân đội.
Kể về quá trình người này cho tạng, bác sĩ Thu nói. Người này bị chết não, trong khi đó lại có một người thân đang cần một quả thận nên gia đình đã quyết định hiến. Qua quá trình nói chuyện với người nhà và thực hiện theo di nguyện của bệnh nhân, bác sĩ tiếp tục vận động và thuyết phục, gia đình về việc hiến tạng cứu người.
Thấy nghĩa cử cứu người là cao cả và mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình khác nên người thân bệnh nhân đã đồng ý hiến toàn bộ tạng và giác mạc của ông cho người chờ gh