Hằng năm, cuộc thi “Chó xấu nhất thế giới” luôn thu hút sự chú ý bởi tiêu chí đặc biệt: những chú chó tham gia không cần sở hữu ngoại hình đẹp hay bộ lông óng mượt, mà gây ấn tượng bởi những nét khác biệt, độc đáo. Có chú sở hữu khuôn mặt nhăn nheo, hàm răng chìa ra ngoài, đôi tai lệch hoặc dáng đi hài hước...
Vượt qua hàng loạt đối thủ có ngoại hình đặc biệt, Jinny Lu, chú chó pug 6 tuổi đến từ Santa Rosa, California (Mỹ), đã giành ngôi quán quân Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới 2026.
Ngày 14/8, cuộc thi lần thứ 50 do Hiệp hội Nông nghiệp Sonoma-Marin tổ chức diễn ra tại Khu hội chợ hạt Sonoma ở Santa Rosa, California. Sự kiện quy tụ nhiều chú chó sở hữu ngoại hình khác biệt, từ khuôn mặt nhăn nheo, hàm răng đặc biệt đến những dáng vẻ kỳ lạ nhưng không kém phần đáng yêu.

Năm nay, Jinny Lu gây ấn tượng mạnh và xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành danh hiệu cao nhất. Với chiến thắng này, cô Michelle Grady, chủ nhân của Jinny Lu, nhận phần thưởng trị giá 5.000 USD, tương đương khoảng 130 triệu đồng.
Vị trí á quân thuộc về Pinky, chú chó lai giữa Chihuahua và Pomeranian, với phần thưởng 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng). Otto, một chú chó lai Chihuahua, giành giải ba cùng phần thưởng 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng).
Jinny Lu được Grady nhận nuôi từ tổ chức Pug Rescue cách đây 4 năm. Kể từ đó, chú chó đặc biệt này trở thành nguồn vui và mang đến vô số khoảnh khắc hài hước cho gia đình cũng như những người xung quanh.
Đây cũng không phải lần đầu Jinny Lu góp mặt tại cuộc thi. Sau 4 lần kiên trì tranh tài, chú chó pug cuối cùng đã chạm tay vào danh hiệu "Chó xấu nhất thế giới".

Chia sẻ về người bạn bốn chân của mình, Grady cho biết Jinny Lu đặc biệt yêu thích không khí của cuộc thi, thích gặp gỡ mọi người và tận hưởng những giá trị mà sự kiện mang lại.
Trước Jinny Lu, danh hiệu năm 2025 thuộc về Petunia, một chú chó bulldog từng được giải cứu khỏi một cơ sở nhân giống chui ở Las Vegas. Sau đó, Petunia được Shannon Nyman nhận nuôi và trao cho một mái ấm đầy yêu thương.
Dù tên gọi "Chó xấu nhất thế giới" có thể khiến nhiều người cảm thấy khắc nghiệt, mục đích thực sự của cuộc thi lại hoàn toàn khác. Ban tổ chức khẳng định sự kiện không nhằm chế giễu hay kỳ thị ngoại hình của những chú chó.
Thay vào đó, cuộc thi được tổ chức để tôn vinh vẻ đẹp khác biệt, cá tính riêng của từng con vật, đồng thời truyền đi thông điệp về lòng nhân ái và việc nhận nuôi thú cưng.
Thông qua cuộc thi, những chú chó có ngoại hình không hoàn hảo nhưng thân thiện, đáng yêu có cơ hội được nhiều người biết đến và tìm được một mái ấm phù hợp.
"Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới chưa bao giờ thực sự hướng đến việc tìm kiếm chú chó xấu nhất", bà Mandy Clendenen, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nông nghiệp Sonoma-Marin, nhấn mạnh.

Theo bà Clendenen, suốt 50 năm qua, sự kiện đã trở thành dịp để tôn vinh sự độc bản của mỗi chú chó, lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, nhận nuôi và chấp nhận sự khác biệt.
Từ một sự kiện mang màu sắc địa phương, Cuộc thi ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng quốc tế. Đằng sau những danh hiệu hài hước là câu chuyện về những chú chó từng bị bỏ rơi, bị xem là khác biệt nhưng cuối cùng vẫn tìm được tình yêu và một mái ấm.
Cuộc thi không tìm kiếm một chú chó "xấu" theo nghĩa tiêu cực, mà tôn vinh vẻ ngoài độc đáo và nhắc nhở mọi người rằng mỗi chú chó đều xứng đáng được yêu thương, bất kể ngoại hình.
Trúc Chi (t/h)
