Bất ngờ đột kích vào 2 nhà hàng trên địa bàn quận 10, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP. HCM đã bắt quả tang nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi, đang múa cột trong tiếng nhạc chát chúa để “rửa mắt” cho khách. Vụ này báo hiệu tình trạng biến tướng của nhiều nhà hàng ăn khi đang ế, dùng chiêu “múa cột” để hút “thượng đế”.
“Câu khách” bằng dịch vụ khiêu dâm
Chiều 5/12, trao đổi với PV, đại diện đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội TP. HCM xác nhận, đoàn kiểm tra vừa bắt quả tang một nhà hàng lớn tại khu vực trung tâm thành phố sử dụng tiếp viên ăn mặc khêu gợi, múa cột khiêu dâm. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, nhà hàng có hàng trăm khách nhảy múa trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Hình ảnh tiếp viên ăn mặc khêu gợi, “múa cột” tại nhà hàng Remix.
Theo vị đại diện này, thời gian vừa qua, đoàn kiểm tra cùng Công an phường 12 (quận 10) nhận được hàng loạt phản ánh của người dân về việc nhà hàng Remix (đường Cao Thắng, phường 12) và nhà hàng Do Ho Beer Graden (đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10) mở nhạc lớn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Sau nhiều lần phản ánh đến chủ 2 nhà hàng này nhưng họ không những không khắc phục mà còn mở nhạc to hơn.
“Bên cạnh đó, người dân tìm hiểu và phát hiện, mặc dù loại hình kinh doanh là ăn uống, nhưng 2 nhà hàng này lại hoạt động như vũ trường với đầy đủ các dịch vụ đi kèm. Đáng chú ý, để thu hút khách, chủ nhà hàng Remix cho tiếp viên ăn mặc khêu gợi, múa cột uốn éo trên sân khấu trong tiếng nhạc vũ trường công suất lớn. Hoạt động kinh doanh trá hình của 2 nhà hàng trên khiến dư luận và người dân địa phương rất bức xúc”, vị đại diện cho biết. Vị này cũng nói thêm, qua nắm bắt thông tin phản ánh của người dân, đoàn kiểm tra liên ngành đã lên kế hoạch bắt quả tang để xử lý. Từ công tác nắm nguồn tin, đoàn kiểm tr