Theo Sohu, khoảng 16h8 ngày 18/9, một chiếc xe ô tô đã gặp sự cố trên đoạn Hợp Phì của đường cao tốc Thượng Hải - Thiểm Tây, Trung Quốc. Chiếc xe bị hư hỏng và không thể di chuyển, dừng lại ở làn tốc độ cao. Trong xe có 2 người lớn và một trẻ em.
Sau khi nhận được báo cáo, Li Yang, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường cao tốc số 7 của Sở Công an thành phố Hợp Phì đã lập tức liên lạc với tài xế và nhanh chóng xác định vị trí vụ tai nạn thông qua camera giám sát.
Điều đáng lo ngại là 3 người trong xe đã không di chuyển ra ngoài lan can mà đứng trên làn đường khẩn cấp, giữa dòng xe cộ đông đúc, nơi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cảnh sát liên tục thúc giục tài xế trèo qua dải phân cách trước khi ô tô bị xe tải tông trúng. Ảnh cắt từ clip.
Trong tình huống khẩn cấp, cảnh sát giao thông Li Yang liên tục thúc giục họ qua điện thoại, hướng dẫn 3 người di chuyển đến khu vực an toàn bên ngoài lan can càng sớm càng tốt.
Trong lúc sơ tán, tài xế đột nhiên quay lại, nói: "Tôi muốn lấy áo khoác cho con".
"Áo khoác nào? Anh điên à? Trèo qua lan can. Đừng quay lại", Li Yang hét lên liên tục ở đầu dây bên kia, giọng điệu ngày càng khẩn trương và to hơn. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Li Yang, tài xế quay lại, leo qua lan can và đến được khu vực an toàn.
Chỉ 10 giây sau khi mọi người đã ra phía ngoài lan can, một chiếc xe tải lao tới và đâm mạnh vào phía sau xe ô tô con. Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con bị đẩy về phía trước gần 100 mét, bị hư hỏng nặng. Nếu họ sơ tán chậm hơn dù chỉ một giây, hậu quả sẽ thật khủng khiếp. May mắn thay, tài xế xe tải đã thắt dây an toàn và vụ tai nạn chỉ gây hư hại cho cả 2 xe, không ai bị thương.
Phương Linh (t/h)