Máy ủi đất bị đánh cắp gây náo loạn tại đường phố
Theo truyền thông Anh, một cảnh tượng náo loạn và kịch tính đã diễn ra trên các đường phố Wolverhampton, West Midlands, Anh vào tối ngày 8/11 (giờ địa phương) khi cảnh sát West Midlands phải triển khai lực lượng lớn để chặn đứng một chiếc máy ủi đất 24 tấn bị đánh cắp đang lao điên cuồng qua thành phố.
Vụ việc bắt đầu ngay trước 18h tối khi cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người dân. Đoạn video được người dân quay lại cho thấy chiếc xe tải của Royal Mail đã được cảnh sát sử dụng làm vật cản trên đường vài phút trước khi vụ tai nạn xảy ra.
Theo thông tin trên tờ The Sun, không lâu sau, tiếng la hét vang lên cảnh báo về chiếc máy ủi đất bị đánh cắp đang lao tới với tốc độ nguy hiểm. Chiếc máy ủi sau đó đẩy bật chiếc xe tải khỏi đường rồi tiếp tục đâm vào lan can, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Charlene Harris, 47 tuổi, người đang ở quán rượu The Merry Boys Inn, đã kịp quay lại khoảnh khắc này.

Chiếc máy ủi đất bị đánh cắp.
Harris cho biết: "Khi chúng tôi chạy ra, tưởng cảnh sát đang chặn chiếc xe tải của Royal Mail. Sau đó mới nhận ra một sĩ quan đang lái nó để phong tỏa đường. Cảnh sát hét bảo mọi người tránh xa, rồi có người thông báo máy ủi đất đang phi từ Willenhall xuống. Nó vượt qua xe tải một cách dễ dàng. Chúng tôi không tin nổi vào mắt mình. Số lượng cảnh sát cố gắng ngăn nó thật sự không thể tin được".
Theo Cảnh sát West Midlands, chiếc máy ủi đất chạy qua trung tâm Wolverhampton, di chuyển dọc các tuyến đường Bridgnorth Road, Compton Road West và thậm chí lên cả đường cao tốc A4150, trước khi dừng lại tại New Road, Willenhall vào lúc 20h15, gây hư hại mặt đường và nhiều tài sản công cộng.
Một người đàn ông 41 tuổi bị bắt, hiện vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Quốc Tiệp (t/h)