Theo các nguồn tin, giáo viên đã không nhận thấy cậu bé Leo, 1 tuổi, lẻn qua cổng trường ở Braco do Norte, Brazil và đi đến nơi làm việc của mẹ.
Đoạn clip ghi lại cảnh một em bé nhỏ loạng choạng băng qua đường vào khoảng 8h50 sáng ngày 25/9. Có lúc cậu bé vấp ngã khi cố gắng trèo lên lề đường.
Đứa trẻ chập chững biết đi nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục đi bộ trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của máy quay.
Leo đã đi lang thang khoảng hơn 100 mét trước khi nhân viên lễ tân tại văn phòng của người mẹ phát hiện ra đứa bé bị lạc. Cô bế cậu bé lên và đưa vào cho mẹ cậu, Naiara - người đã "sốc" khi nhìn thấy con trai mình.

Đứa trẻ 1 tuổi đang chập chững băng qua đường. Nguồn: Harrisons
Đưa con trai nhỏ trở lại nhà trẻ, cô ấy đã đối chất với các giáo viên và nhân viên bảo vệ về sự tắc trách. Theo lời người mẹ, chỉ đến lúc đó nhà trẻ mới nhận thấy cậu bé đã mất tích.
Cô nói: "Cậu bé rời khỏi sân chơi và không ai nhìn thấy. Có 2 giáo viên, một người quản lý sân chơi và một nhân viên bảo vệ ở đó".
Theo Naiara, các nhân viên đã đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về việc cậu bé đã trốn thoát bằng cách nào. Một người cho rằng nhân viên bảo vệ đã đi làm nhiệm vụ trong khi giáo viên đang trông nom một đứa trẻ khác. Sân chơi cũng đang được sửa chữa nên cổng đã được để mở.
Người mẹ giận dữ nói: "Có vô số lời bào chữa, nhưng không lời nào có thể xóa bỏ những gì đã xảy ra".
Theo thông tin được biết, Naiara chưa từng kể với con trai mình rằng cô làm việc ở bên kia đường.
Kể từ đó, Naiara đã liên hệ với cảnh sát về vụ việc và liên hệ với Sở Giáo dục thành phố để yêu cầu làm rõ.
Các quan chức đã đến thăm nhà trẻ, tổ chức các cuộc họp và đưa ra cảnh báo - nhưng người mẹ đã chỉ trích những biện pháp này là "chưa đủ".
Sở giáo dục địa phương đã tiến hành điều tra vụ việc.
Naiara đã chuyển con trai mình đến một nhà trẻ khác trong khu vực.
Phương Linh (theo The Sun)