Theo Free press journal, ga tàu Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã chứng kiến một khoảnh khắc đáng sợ khi một cậu bé rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga.
Đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người mẹ đang lên tàu G8645 với một chiếc vali lớn, còn đứa trẻ đi theo sau mà không để ý đến khoảng cách giữa sân ga và toa tàu. Cậu bé lập tức lọt qua khe hở, gây hoảng loạn cho các hành khách khác.

Bé trai trượt chân rơi xuống khe giữa sân ga và tàu hỏa. Ảnh: Free press journal.
Li Yanrong, một cảnh sát đường sắt đang tuần tra ở khu vực gần đó, đã vội vã đến hiện trường ngay khi nghe thấy tiếng la hét của người mẹ và sự hoảng loạn của hành khách. Anh đã giúp bố mẹ cậu bé kéo đứa trẻ ra khỏi khe hở.
May mắn thay, cậu bé không bị thương và tiếp tục cuộc hành trình. Sau đó, cậu bé được nhân viên y tế kiểm tra và xác nhận rằng hoàn toàn khỏe mạnh và không bị thương tích gì.
Đoạn clip về vụ việc đã lan truyền rộng rãi và trở thành lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh về việc cần trông nom con cái trong suốt chuyến đi và không được để chúng một mình.
Phương Linh