Khoảng nửa tháng trở lại đây, người dân các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng tỉnh Long An bàn tán rôm rả câu chuyện đàn cá sấu loại to gần trăm kg sổng chuồng vì bị nước lũ cuốn ra sông Vòm Cỏ Tây.
Cá sấu gây nhiều đe dọa và nguy hại khủng khiếp đến tính mạng như: dân đi giăng câu người thì bị mất mạng do cá sấu bất ngờ từ dưới nước bò lên tấn công, người thì bị cắn đứt chân, người may mắn thì bị thương tích nhẹ... Để thêm "thuyết phục" người ta còn nêu rõ ràng tên tuổi của một nạn nhân bị cá sấu cắn cụt chân đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Long An.
Sau khi nắm bắt được thông tin gây hoảng loạn cho người dân, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch tìm hiểu và xác định câu chuyện cá sấu sổng chuồng là không có thật như lời đồn thổi.
![]() |
Cá sấu sổng chuồng chỉ là tin đồn (ảnh minh họa) |
Qua thăm dò, chính quyền địa phương đã tìm được nguồn gốc của tin đồn. Đối tượng tung tin đồn là ông Nguyễn Văn Ba, 51 tuổi, sống tại xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa.
Ông Ba khai nhận hồi đầu tháng 10, trong lúc ngồi nói chuyện vui với bạn bè ông vui miệng nên phịa chuyện cho vui nhưng không ngờ tin đồn lan quá nhanh, từ huyện Mộc Hóa rồi lan sang cả vùng Đồng Tháp Mười.
Ngày 20/10, trong buổi làm việc với chính quyền địa phương, ông Ba đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và chịu nhận mọi xử lý của công an xã.
Việc cá sấu bị sổng chuồng chỉ là tin đồn cũng đã được cơ quan chức năng địa phương thông báo đến các xã để nhân dân yên tâm làm việc và sinh hoạt.
Q. Trang