Tang lễ nhạc sĩ An Thuyên đã được cử hành vào 7h30 sáng hôm nay (9/7) theo nghi lễ quân đội tại tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, Hà Nội. Tới đúng 10h30, lễ viếng nhạc sĩ An Thuyên kết thúc.
Trong lễ truy điệu, đại diện Ban lễ tang cùng gia đình lên gửi lời cảm ơn tới toàn thể họ họ hàng thân thích, bạn bè, đồng nghiệp, các học trò cùng bà con lối xóm đã gửi lời chia buồn, tới viếng nhạc sĩ An Thuyên cũng như đưa cố nhạc sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lễ truy điệu, ca khúc "Ca dao em và tôi" của cố nhạc sĩ An Thuyên được cất lên.
Những câu hát như "xé lòng" như: "Cắt nửa vầng trăng. Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ. Chặt đôi câu thơ. Bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sóng..." khiến những người có mặt ở lễ tang không khỏi nghẹn ngào.
Tới 11h15, Lễ di quan được tiến hành.
Do tang lễ của Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên được diễn ra theo nghi thức Quân đội nên mọi thứ được thực hiện một cách tôn nghiêm, trang trọng.