“Người ngoài nhìn vào nghĩ tôi sung sướng khi sống trong cảnh nhà cao cửa rộng, chồng làm ra nhiều tiền. Nhưng mọi người đâu có biết rằng, lấy chồng giàu cũng lắm điều cơ cực lắm!” – chị Thanh Hà chia sẻ.
Chồng ngang nhiên cặp bồ vì cậy mình lắm tiền
Nhìn bề ngoài, ai cũng ghen tị với chị Thanh Hà khi mà cuộc sống gia đình chị có phần giàu có hơn người. Chồng chị là một người đàn ông thành đạt. Số tiền anh kiếm được hàng tháng khiến bao người mơ ước. Không ít chị em bạn bè của chị Thanh Hà đều ngưỡng mộ, khao khát mình tốt số lấy được anh chồng giỏi giang, giàu có như thế để được đổi đời. Nhưng chẳng ai hay biết rằng, đằng sau sự giàu có ấy là những tháng ngày tủi hờn khi chị sống trong cảnh “chung chồng” với những người đàn bà khác. Đáng nói hơn chồng chị gần như công khai chuyện đó.
Hiện tại chị Thanh Hà chỉ ở nhà và chăm sóc hai con nhỏ. Cuộc sống nhàn hạ đó càng làm cho chị thêm đau khổ khi từng giờ, từng phút khi biết chồng tối ngay ở bên những cô gái trẻ trung khác. Khoảng 10 năm trước khi bắt đầu cưới chị Hà là một cô gái xinh đẹp nên chồng rất yêu thương, chiều chuộng. Nhưng kể từ khi sinh xong hai đứa con, mặc dù chị cũng cố gắng chăm chút bề ngoài nhưng sắc đẹp và tuổi trẻ đã phai nhạt đi rất nhiều. Chồng chị vì cậy là người làm ra tiền nên đã tìm đến những cô gái trẻ trung khác để “giải khuây”.
Lần đầu tiên chị Thanh Hà nhìn thấy vết son trên cổ áo của chồng, chị đã rất giận dữ và truy hỏi chồng. Chẳng ngờ anh không hề nao núng mà còn “đĩnh đạc” nói: “Tôi đi làm vất vả mới kiếm được đồng tiền, tôi cũng cần phải hưởng thụ. Cô già rồi, không làm tốt “chuyện ấy” thì tôi ra ngoài mua vui, miễn là tôi không bỏ vợ bỏ con là được rồi”.
Kể từ đó cho tới nay, chị Thanh Hà luôn phải sống trong cảnh chăn gối lạnh lùng vì tối nào chồng cũng đi tới khuya mới về trong bộ dạng say khướt. Thay áo cho chồng, chị lăn dài nước mắt vì biết chồng vừa rời thân xác của một người đàn bà khác. Nhiều đêm nằm thèm khát một cái ôm từ chồng, một sự gần gũi mà bao cặp vợ chồng bình thường khác vẫn có chị Thanh Hà lại khóc vì thương thay cho số phận lấy chồng giàu của mình.
> Đọc thêm: Giải mã bí ẩn bài thuốc chữa liệt dương của Trần Dụ Tông
Cậy mình nhiều tiền chồng ép vợ 'yêu' như gái làng chơi (Ảnh minh họa).
Chồng lắm tiền bắt vợ hầu như gái làng chơi
Trường hợp của chị Đỗ Nhung lại trái ngược với người vợ Thanh Hà bên trên. Chị Nhung cũng được xếp vào hàng phụ nữ có nhan sắc. Chính vì thế ngày còn trẻ chị Nhung được rất nhiều anh theo đuổi trong đó có anh Chiến chồng chị bây giờ.
So với những người thanh niên khác, anh Chiến nổi trội hơn cả về mặt tài chính. Mặc dù còn trẻ nhưng anh đã sở hữu một tài sản không nhỏ. Thấy thế nên bố mẹ chị Nhung hướng con vào “mối” này mà không đồng ý cho yêu anh khác. Một phần vì thấy lời bố mẹ nói hợp lý “Lấy anh nào có của ăn của để sau này cũng đỡ vất vả hơn mà con cái đỡ khổ”, phần lại bị những món quà đắt tiền của anh Chiến chinh phục nên chị Nhung đã nhận lời cưới anh.
> Đọc thêm: 'Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng của vợ'
Vừa vưới nhau sau anh Chiến bắt chị Nhung nghỉ việc ở nhà không cho chị đi làm. Thấy vợ đẹp, lại trẻ trung nên anh Chiến sợ vợ ra ngoài đi làm sẽ trở thành “món mồi” cho một số kẻ tăm tia. Vì làm ra nhiều tiền, lại có bản tính ghen tuông nên anh Chiến kiên quyết biến vợ thành vật sở hữu của mình. Mặc dù không thích lắm nhưng thấy mọi người động viên “Được ở nhà chồng nuôi, chỉ ăn với chơi là sướng nhất rồi, có gì mà phải lo sợ. Rảnh rỗi thì đi chơi bạn bè, mua sắm, ối người thích mà không được”. Cuối cùng chị Nhung cũng nghe theo lời chồng, nghỉ việc ở nhà.
Nhưng có lẽ nỗi khiếp đảm lớn nhất của chị Nhung không phải là những ngày buồn tẻ ở nhà thui thủi một mình là là khoảng thời gian buổi tối khi chồng về. Chị Nhung không phủ nhận chồng cô yêu cô nhưng anh lại có ham muốn tình dục quá cao và luôn bắt vợ phải “phục vụ” mỗi khi muốn. Mỗi tối anh bắt chị phải “chiều” chồng rất nhiều, nếu chị không chịu là anh trách cứ: “Cả ngày chồng đi làm hùng hục ở bên ngoài để cho vợ chỉ ở nhà sung sướng mà có mỗi cái việc làm vợ cũng không đáp ứng cho chồng em nghĩ xem như thế có được không”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.