Theo NDTV, Kunal, 18 tuổi, đã mua được một chiếc iPhone nhưng không đủ tiền trả góp. Điều này trở thành nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã giữa nam thanh niên và gia đình, cuối cùng dẫn đến một thảm kịch kinh hoàng, cảnh sát ở Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra, Ấn Độ, cho biết hôm 21/8.
Theo cảnh sát, Kunal đã mua một chiếc iPhone và liên tục xin tiền gia đình để trả góp. Điều này dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt với cha anh ta về khoản thanh toán gần nhất, sau đó Kunal tức giận bỏ nhà đi và leo lên một ngọn đồi ở khu vực Tisgaon, thuộc phạm vi đồn cảnh sát Waluj MIDC, vào khoảng 10h sáng.

Hình ảnh nam thanh niên trèo lên ngọn đồi được người dân ghi lại. Ảnh cắt từ clip/Free Press Journal
Cha mẹ anh ta đã đi theo đến hiện trường và cùng với những người dân địa phương khác, đã dành gần 3 giờ đồng hồ để cố gắng thuyết phục Kunal xuống.
"Hãy sống vì mẹ con", một người đàn ông nói với Kunal khi cậu dọa nhảy xuống, theo một clip lan truyền trên mạng.
Khoảng 1h chiều, cha của Kunal trèo lên chỗ con trai mình đang đứng và cố gắng kéo cậu ta ra khỏi mép vực. Trong quá trình đó, cả cha và con đều mất thăng bằng và rơi xuống vực sâu bên dưới. Sangeeta, người chứng kiến chồng con mình rơi xuống, đã nhảy xuống từ ngọn đồi vài giây sau đó.
Cả 3 người đều tử vong tại chỗ. Cảnh sát đã thu hồi thi thể và gửi đi khám nghiệm tử thi. Một vụ án đã được lập hồ sơ và các thủ tục pháp lý tiếp theo đang được tiến hành, các quan chức cho biết.
Phương Linh (t/h)