Người công an mẫu mực
Sự ra đi của Đại tá Dương Khắc Thụ, phụ thân của Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng, người đặt nền móng cho sự phát triển thịnh vượng của gia đình họ Dương, như một dấu lặng buồn của gia đình danh gia vọng tộc một thời nhất nhì đất Cảng- Hải Phòng. 5h sáng nay, ngày 2/3 Đại tá Dương Khắc Thụ, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian chăm sóc, điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.
Cuộc đời đại tá Dương Khắc Thụ, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng là những nét son chói lọi, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân của thành phố Cảng. Điều đáng tiếc trong cuộc đời huy hoàng của người cán bộ mẫu mực ấy lại là bước sẩy chân vào vòng lao lý của hai người con trai Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng. Những ngày cuối đời nằm trong bệnh viện vì tuổi cao sức yếu, gia đình giấu kín chuyện xảy ra, ông vẫn không hề hay biết sự việc đau buồn của những đứa con mình. Nhưng nhờ có thế, Đại tá Dương Khắc Thụ mới thanh thản mà ra đi trong một ngày tháng 3 nắng đẹp.

Dương Tự Trọng người con mà Đại tá một thời kỳ vọng
Nhắc đến Đại tá Dương Khắc Thụ, người ta thường nhớ đến ông với hình ảnh của một người công an với vóc dáng thấp, đậm, rất kiệm lời trong đàm đạo nhưng cực kì sắc sảo và hóm hỉnh khi chỉ đạo công tác. Thời còn làm Giám đốc Công an Hải Phòng những năm 80 của thế kỉ trước, Hải Phòng được coi là điểm nóng của tội phạm hình sự. Mảnh đất ấy thường xuyên có tiếng súng nổ, tiếng đao búa lẻng xẻng của những trận thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm giang hồ.
Đại tá Dương Khắc Thụ đã lãnh đạo các lực lượng công an thành phố, chiến đấu quyết liệt ngày đêm để giữ bình yên cho thành phố Cảng. Đội săn bắt cướp H88 của công an Hải Phòng được đánh giá là đơn vị mạnh nhất trong toàn quốc. Tiếng tăm của Dương Khắc Thụ trở thành nỗi k