Kể từ khi làm mẹ, Hồng Quế đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì tụ tập bạn bè, hay “vung tiền” sắm đồ hiệu, chân dài sinh năm 1994 dành hết thời gian cho công chúa bé bỏng. Thực sự, làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, nhưng Hồng Quế đã bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, dị nghị để sống tốt hơn. Với Hồng Quế, bé Cherry là niềm hạnh phúc lớn nhất với cô. "Chỉ cần mỗi sáng thức dậy thấy con ngoan, ôm hôn mẹ thì Quế chẳng có ao ước gì hơn", cô tâm sự.

Với Hồng Quế, cả nguồn sống bỗng chốc thu lại bằng một nàng công chúa bé bỏng.
Dù rằng, giờ đây cuộc sống của mẹ con Hồng Quế đã dần ổn định, song chân dài vẫn chưa nguôi được nỗi đau mà người đàn ông kia đã phụ bạc mình. Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Quế trải lòng: “Có người yêu bé nhỏ 18 tháng bên cạnh rồi, nhưng thực sự mẹ chẳng cần gì thêm. Chỉ ước cố gắng cày để có cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh sau này là của con. Người ta phụ mẹ con mình, có sống trong phú quý cũng lụi tàn con ạ. Mẹ và con cùng nhau có những ngày ngập tiếng cười và hạnh phúc để chống mắt lên nhìn”.
Hồng Quế chấp nhận mọi thiệt thòi về mình, nhưng cô không cho phép con gái mình khổ một giây phút nào. “Hỏi mẹ, mẹ có hận không? Mẹ không hận. Nhưng, mẹ có để trong lòng không? Có, mẹ sẽ khắc sâu cả cuộc đời mẹ. Vì mẹ không thể tha thứ khi làm con mẹ phải chịu thiệt thòi. Mẹ chịu khổ được, khổ hơn nữa mẹ vẫn chịu được. Nhưng không thể chịu đựng được khi thấy con khổ một giây phút nào.
Xin lỗi con, và cảm ơn vì con đã được sinh ra thật khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Yêu con nhiều. Thế giới, tương lai và hạnh phúc của mẹ”, chân dài tâm sự.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.