Chuyện tình từng gây bão cộng đồng mạng Trung Quốc khi chàng trai trẻ 23 tuổi quyết cưới người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình làm vợ
Xiao Tan là một chàng trai 23 tuổi, sống ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Anh làm nghề đầu bếp. Trong khi đó, cô Li Liangyou là một nhân viên bệnh viện, 46 tuổi.
Li là một phụ nữ yêu đời, sống hòa đồng. Trước khi gặp Tan, cô đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Cô và chồng cũ cưới nhau qua mai mối, chịu sự sắp đặt của gia đình. Vì sự khác biệt về tính cách, cả hai dần xa cách. Cuối cùng họ quyết định ly hôn sau vài năm chung sống, theo Sohu.
Sau ly hôn, Li sống một mình. Dù bị tổn thương về tình cảm nhưng cuộc sống của người phụ nữ 46 tuổi luôn nhiều màu sắc. Mỗi khi rảnh rỗi, cô tham gia các hoạt động ngoài trời. Li rất thích bộ môn đạp xe. Cô đã kết bạn với nhiều người trong đội đua xe đạp, Tan là một trong số đó.
Đầu bếp trẻ 23 tuổi này là người năng động và cũng rất đam mê bộ môn đạp xe như Li. Cả hai quen biết, nói chuyện và coi nhau là bạn bè sau một thời gian hoạt động ở cùng câu lạc bộ.

Đội đua xe đạp thường xuyên tổ chức các cuộc thi. Trong một lần đua xe ngoài trời, Tan không may bị thương. Vì cuộc thi đang diễn ra, nên không có ai đứng lại để giúp đỡ anh. Thấy có người bị thương, Li lập tức dừng lại và chữa trị cho anh. Sự xuất hiện của Li khiến Tan đặc biệt cảm kích.
Tan bị thương khá nặng, cần phải điều trị kịp thời và anh được đưa đến viện. Tình cờ, nơi Tan điều trị cũng chính là bệnh viện mà Li đang làm việc. Li thường xuyên đến thăm hỏi trong quá trình anh điều trị tại đây .

Tình cảm của hai người cũng nhờ vậy mà phát triển hơn. Vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, Li chỉ coi đối phương là em trai. Tuy nhiên, Tan đã phải lòng người "chị" này. Cả hai giữ liên lạc sau khi Tan xuất viện. Sau đó, họ thường xuyên đi ăn uống, giúp đỡ nhau.
Một thời gian sau, Tan lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm khiến Li vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, Li phát hiện bản thân cũng có tình cảm với Tan. Tuy nhiên Li vẫn từ chối đối phương vì hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn. Cô biết mối quan hệ này sẽ không bao giờ được sự chấp thuận của bố mẹ Tan. Hơn nữa, Li cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nên cho rằng Tan chỉ bị tình cảm nhất thời làm cho cảm kích mà thôi.

Dù vậy, Tan vẫn kiên quyết theo đuổi người mình yêu. Anh không bỏ cuộc, mà còn liên tục "tấn công" Li và có một màn cầu hôn lãng mạn.
Cuối cùng, Li cũng chấp nhận tình cảm của Tan. Hai tháng sau khi chính thức yêu, hai người đăng ký kết hôn.
Sau khi hai người xác nhận mối quan hệ, họ hàng và bạn bè của Li Liangyou không có quá nhiều ý kiến nhưng từ phía bố mẹ của Xiao Tan thì có một sự phản đối mạnh mẽ, gay gắt. Bố mẹ của chàng trai trẻ này không thể chấp nhận việc con trai mình kém quá nhiều tuổi so với vợ. Họ nói rằng khoảng cách lớn về thể chất và tâm lý giữa hai vợ chồng sau này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của con mình.
Thậm chí, để ngăn chặn cuộc hôn nhân này, mẹ của Xiao Tan còn tìm tới tận bệnh viện nơi Li Liangyou làm việc. Bà thuyết phục "con dâu hờ" dừng liên lạc với con trai mình. Không chỉ bị ngăn cản bởi người nhà, chuyện tình của cặp đôi này cũng vấp phải sự nhạo báng, cười chê của mọi người xung quanh.
Li Liangyou đã bị tác động rất lớn, cô tâm sự: "Tôi lớn hơn Xiao Tan rất nhiều tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng sau 10 năm, 20 năm sẽ như thế nào… thực sự tôi không thể nào tưởng tượng nổi". Thế nhưng bất chấp tất cả, Xiao Tan vẫn quyết cưới bằng được người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình.

Hiện tại, hai người đã kết hôn được vài năm. Cả hai có cuộc sống hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc.
Li Liangyou và Tan Wanping giống như một cặp vợ chồng bình thường. Sau khi tan sở, cả hai cùng nhau đi chợ, nấu nướng và cùng nhau đi du lịch vào những ngày lễ. Cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những mâu thuẫn, khúc mắc nhưng cả hai luôn nhìn lại quá khứ để trân trọng và yêu thương nhau, bao dung với nhau nhiều hơn.

Li Liangyou chia sẻ đầy tự tin: "Con trai tôi gần bằng tuổi chồng tôi bây giờ, nhưng họ rất hợp nhau. Mọi người xung quanh dần chấp nhận và thay đổi suy nghĩ về vợ chồng tôi".
Câu chuyện của Li và Tan đã chứng minh được rằng chỉ có tình yêu thực sự mới giúp họ vượt qua tất cả rào cản.
Minh Hoa (t/h)