Châu Tinh Trì thừa nhận "không biết diễn"

Châu Tinh Trì thừa nhận "không biết diễn"

Thứ 7, 01/08/2026 10:49 GMT+7

Khán giả vẫn mong một ngày được thấy Châu Tinh Trì trở lại màn ảnh, nhưng ông tâm sự thời điểm hiện tại chưa muốn trở lại với vai trò diễn viên.

Theo Sinchew, bộ phim điện ảnh Kung fu nữ túc do Châu Tinh Trì đạo diễn đã thu về hơn 2,05 tỷ NDT sau khoảng 3 tuần công chiếu.

Mới đây, Châu Tinh Trì xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp, giao lưu với khán giả để quảng bá cho bộ phim. Khi một người hâm mộ đặt câu hỏi khi nào ông sẽ trở lại với vai trò diễn viên, tài tử tiết lộ hiện tại không còn quá nhiều hứng thú với công việc diễn xuất.

"Hiện tại, tôi thực sự không còn quá mong muốn được diễn xuất nữa. Có lẽ tôi vẫn đang chờ một vai diễn phù hợp", Châu Tinh Trì bộc bạch.

Sau đó, ông khiêm tốn nói bằng tiếng Quảng Đông: "Tôi thực sự không biết diễn xuất. Đó là suy nghĩ thật trong lòng tôi. Tôi thực sự không có khái niệm gì về diễn xuất cả. Tôi cũng không biết thế nào là diễn vừa đủ, tiết chế đúng mức. Tôi chỉ làm theo cách của riêng mình và mọi thứ cứ tự nhiên bộc lộ thôi".

Châu Tinh Trì thừa nhận "không biết diễn" - Ảnh 1.

Châu Tinh Trì làm biên kịch kiêm đạo diễn của Kung fu nữ túc. Ảnh: Xinhua

Những chia sẻ của Châu Tinh Trì thu hút sự chú ý, bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều luồng ý kiến cho rằng nam diễn viên khiêm tốn, bởi thực tế, ông từng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 25 với phim Final Justice. Sau đó, Tinh gia còn tiếp tục đoạt giải Ảnh đế tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với Đội bóng Thiếu Lâm, qua đó khẳng định thực lực diễn xuất của mình.

Thực tế, kể từ khi đóng chính trong Siêu khuyển thần thông năm 2008, Châu Tinh Trì không còn đảm nhận vai chính trong bất kỳ dự án nào nữa.

Ở tuổi 64, Châu Tinh Trì cũng thừa nhận thể lực không còn đáp ứng được yêu cầu của dòng hài vô lý đầu (mo lei tau) - phong cách vốn đòi hỏi nhiều động tác hình thể cường độ cao và khả năng biểu cảm mạnh mẽ.

Ông cho biết trước đây có thể làm việc nhiều ngày liền gần như không ngủ, nhưng hiện nay thể lực đã không còn như trước: "Tôi quá già rồi, không còn đủ sức vừa tự biên kịch, tự đạo diễn, vừa tự đóng nữa". Thậm chí ngay từ thời đóng Tuyệt đỉnh Kungfu (2004), Châu Tinh Trì không còn quá thích xuất hiện trước ống kính. Ông cho rằng khi tuổi tác tăng lên, việc thực hiện những biểu cảm cường điệu từng làm nên thương hiệu của mình bắt đầu tạo cảm giác gượng gạo.

Hơn nữa, Châu Tinh Trì từng nhiều lần chia sẻ rằng nếu ông xuất hiện trên màn ảnh, sự chú ý của khán giả sẽ gần như dồn hết vào mình, vô tình làm lu mờ câu chuyện và các diễn viên trẻ. Ông muốn dành nhiều không gian hơn cho lớp nghệ sĩ kế cận, đồng thời trực tiếp hướng dẫn họ với tư cách đạo diễn.

Dự án mới do ông đạo diễn, Kung fu nữ túc, thực chất là phần mở rộng của Đội bóng Thiếu Lâm - tác phẩm đình đám bậc nhất trong sự nghiệp vua hài châu Á.

Ngày 28/7, sau 18 ngày công chiếu, Kungfu nữ túc chính thức vượt mốc 2 tỷ NDT doanh thu phòng vé. Phim hiện xếp thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu năm, vượt Thư tình gửi bà ngoại và lọt top 43 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Khi đạt cột mốc 2 tỷ NDT, phần doanh thu được chia cho các nhà đầu tư đã vượt 700 triệu NDT. Theo xu hướng hiện tại, nền tảng Lighthouse dự báo Kungfu nữ túc có thể kết thúc hành trình phòng vé ở mức gần 2,5 tỷ NDT, trong khi Maoyan lạc quan hơn với dự báo xấp xỉ 2,6 tỷ NDT. Nếu doanh thu cuối cùng đạt 2,5 tỷ NDT, phần chia cho các nhà đầu tư sẽ vào khoảng 880 triệu NDT. 

Chi phí sản xuất của Kungfu nữ túc hiện chưa công bố. Giả sử kinh phí nằm trong khoảng 200-400 triệu NDT thì lợi nhuận ròng từ riêng doanh thu phòng vé ước đạt khoảng 480-680 triệu NDT.

Các đơn vị sản xuất của phim gồm: Shenzhen Film Studio, Star Overseas, Shanghai Maoyan Pictures... Trong đó, Maoyan Pictures đảm nhiệm vai trò phát hành. Bingo Group, công ty do Châu Tinh Trì nắm quyền kiểm soát, cũng là một trong các nhà đầu tư và được hưởng phần doanh thu phân chia. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất tương đối cao, lợi nhuận ròng của Kungfu nữ túc nhiều khả năng vẫn không vượt được Thư tình gửi bà ngoại.

Thư tình gửi bà ngoại khép lại hành trình phòng vé với 2 tỷ NDT doanh thu, mang về khoảng 694 triệu NDT cho các nhà đầu tư. Sau khi trừ 14 triệu NDT chi phí sản xuất, lợi nhuận ròng ước đạt 680 triệu NDT.

Minh Hoa (t/h theo Znews, Tuổi Trẻ Online)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.