Đoạn clip từ camera gắn trên người một cảnh sát đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Thái Lan và được nhiều hãng tin đăng lại. Clip cho thấy một người đàn ông mặc áo phông đen điều khiển xe máy màu đỏ với tốc độ cao trong khi bị hai cảnh sát khác đuổi theo.
Trong lúc truy đuổi, người đàn ông này mất lái khiến bạn gái hắn ngã xuống đường. Thay vì dừng lại giúp đỡ, hắn ta tiếp tục phóng xe bỏ chạy. Cảnh sát nhanh chóng bắt kịp. Một sĩ quan đã ép người đàn ông vào gần vệ đường, trong khi người còn lại đuổi theo bắt giữ và còng tay anh ta.

Người bạn gái bị rơi xuống đường.
Sau đó, bạn gái của người đàn ông tiến lại gần để kiểm tra tình hình, nhưng cảnh sát cảnh báo cô phải giữ khoảng cách nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị kiện vì tiếp tay cho nghi phạm.
Theo bản tin của kênh truyền hình Channel 7, vụ việc xảy ra trên đường Rojana thuộc tiểu khu Phai Ling, thành phố Ayutthaya, Thái Lan. Người lái xe máy bị bắt giữ được xác định là Jirapong, 29 tuổi.
Cảnh sát tìm thấy ba viên thuốc methamphetamine, thường được gọi là Yaba, trong người anh ta. Người đàn ông được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn và xét nghiệm nước tiểu, kết quả cho thấy dương tính với ma túy.
Bạn gái của Jirapong, May, 32 tuổi, sau đó đã trả lời phỏng vấn với kênh Channel 7. Cô cho biết mình không giận Jirapong và thậm chí còn đến thăm sau khi anh bị tòa án tạm giam.
May giải thích rằng họ chỉ mới bên nhau ba tháng và khẳng định cô không hề biết về việc anh ta sử dụng ma túy. Mặc dù bị thương trong vụ việc, cô nói rằng cô vẫn yêu Jirapong và chọn ở bên cạnh anh.
Phương Linh (t/h)