Cháy chợ Phùng Khoang: Gia cảnh khốn cùng của người còn sống

Cháy chợ Phùng Khoang: Gia cảnh khốn cùng của người còn sống

Thứ 3, 19/05/2015 19:00

“Gia đình anh Doanh đã đến đây thuê ki ốt để ở và bán bánh mỳ từ gần 7 năm nay. Giờ mọi tài sản đã bị thiêu rụi khiến cho ba mẹ con chị Duyên rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn…”

Xem video:

Như tin tức đã đưa, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ki ốt số 26 – 28 Chợ đầu mối Phùng Khoang (Hà Nội) vào sáng qua 18/5 khiến cho chủ cửa hàng là anh Phạm Văn Doanh (39 tuổi) tử vong. Vụ cháy cũng làm cho chị Nguyễn Thị Duyên (35 tuổi) cùng hai con gái Phạm Linh Giang (15 tuổi) và Phạm Quỳnh Trâm (8 tháng tuổi) bị bỏng nặng, hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia.

“Vắng anh em xa, cậy láng giềng gần”

Xã hội - Cháy chợ Phùng Khoang: Gia cảnh khốn cùng của người còn sống

Chị Phạm Thị Uyên cùng với bà Bùi Thị Kim đang tất bật lo giấy tờ tại Bệnh viện (Ảnh: Nhật Minh).

Theo nhiều nhân chứng kể lại, vụ cháy đã được người dân phát hiện vào sáng sớm hôm qua khi thấy có khói bốc ra từ bên trong ki ốt bán bánh mỳ của hộ gia đình anh Doanh (quê gốc Nam Định).

Chị Bùi Thị Duyên, một người dân sống cạnh đó chia sẻ: “Lúc ấy khoảng 5h30 sáng, người dân chúng tôi đi qua đây thì phát hiện trong ki ốt số 26 của anh Doanh bốc ra khói và có mùi khét. Ngay lúc đó, ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm toàn bộ căn nhà và cháy lan sang các nhà bên cạnh. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét giữa chợ Phùng Khoang ”.

“Sau khi lực lượng PCCC tới hiện trường và cùng bà con tiến hành dập lửa thì đến khoảng 7h sáng, đám cháy đã được dập tắt. Mọi người tá hỏa khi phát hiện thi thể anh Doanh – chủ cửa hàng bánh mỳ đã bị tử vong trong đám cháy”, anh Lê Văn Hải – một người dân tham gia chữa cháy nhớ lại.

Đến nay, tại hiện trường vẫn còn ngổn ngang các vật dụng, đồ đạc bị ngọn lửa thiêu rụi. Chị Bùi Thị Duyên cho biết: “Biết tin xấu này xảy ra nên người dân đã gọi điện cho người nhà anh Doanh ở dưới Xuân Trường, Nam Định lên đây. Bà con hỗ trợ mỗi người một chân một tay dọn dẹp rồi dựng tạm một cái bàn thờ cùng một chiếc hòm quyên góp bằng carton cạnh đó. Người qua đường rồi bà

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.