Theo Mirror, các nạn nhân đã tuyệt vọng la hét cầu cứu khi bệnh viện Marienkrankenhaus ở Hamburg, Đức, bốc cháy đêm 31/5. Lính cứu hỏa đã được thông báo về vụ cháy khi nó bùng phát trong một căn phòng ở khoa dành cho người cao tuổi ở tầng trệt của tòa nhà.
Ngọn lửa sau đó đã lan ra khắp cả 4 tầng. 3 người tử vong là những người đàn ông ở độ tuổi 84, 85 và 87, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. 34 người khác bị thương, một người được xác nhận đang trong tình trạng nguy kịch vào sáng ngày 1/6.
Một bệnh nhân khác, 72 tuổi, đã bị giam giữ vì nghi ngờ gây ra vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy.
Nhiều bệnh nhân bị thương đã được điều trị tại chính bệnh viện, mặc dù có 2 người được đưa đến các phòng khám gần đó. Tổng cộng 220 lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường và dập tắt đám cháy trong vòng khoảng 20 phút.
Cảnh quay tại hiện trường cho thấy lính cứu hỏa đang phun nước vào đống đổ nát cháy đen ở tầng trệt, trong khi đội cứu thương đưa nhiều người ra ngoài bằng cáng.
Một tuyên bố từ Cảnh sát Hamburg cho biết: "Trong quá trình thu thập lời khai của nhân chứng, có dấu hiệu cho thấy một bệnh nhân 72 tuổi có thể là nghi phạm chính gây ra vụ hỏa hoạn".
Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu bệnh tâm thần có phải là một yếu tố hay không, họ nói thêm.
Hải Vân (T/h)