Rạng sáng ngày 24/7/2025, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà ở Tiểu khu Nai Mueang, huyện Mueang, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong cùng một gia đình, trong đó có 2 trẻ em.
Theo thông tin từ Đồn Cảnh sát Thành phố Nakhon Ratchasima, vụ việc được báo cáo vào lúc 1h10 sáng. Lực lượng chức năng lập tức điều động 6 xe cứu hỏa từ thành phố và Tiểu khu Nong Phai Lom đến hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra sự cố là một căn nhà bê tông hai tầng. Khi đến nơi, lính cứu hỏa ghi nhận ngọn lửa bùng phát dữ dội, đặc biệt tập trung ở tầng hai. Sau khoảng 30 phút, đám cháy mới được khống chế.
Kiểm tra hiện trường cho thấy 4 người, gồm một người đàn ông, một phụ nữ và hai bé trai đã tử vong trong phòng ngủ do bỏng nặng.
Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Wanachonphong (27 tuổi), chị Nitch (26 tuổi) cùng hai con trai là Nawawich (8 tuổi) và Narathip (4 tuổi). Cả bốn đều là thành viên trong cùng một gia đình.
Ba người khác bị thương, trong đó có bà Suri (62 tuổi), bị bỏng toàn thân và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Suranaree Camp.
Thông tin ban đầu từ người sống sót cho biết, tia lửa điện xuất phát từ một ổ cắm gần bàn máy tính ở tầng trệt. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã lan rộng khiến các thành viên trong gia đình không kịp thoát thân.
Người này đã cố gắng dập lửa và gọi cứu hỏa, đồng thời la hét để đánh thức những người đang ngủ trên tầng hai. Tuy nhiên, khi anh cố chạy lên để cứu mọi người, lửa đã bốc cao khiến anh bị bỏng, chỉ biết bất lực nhìn người thân mắc kẹt trong biển lửa.
Được biết, ngôi nhà có tổng cộng 7 người sinh sống và đồng thời là nơi sản xuất bánh ngọt tại tầng trệt để bán. Gia đình nạn nhân ngủ trên tầng hai, nơi lửa bùng lên dữ dội nhất.

Cảnh sát cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Họ cũng nghi ngờ rằng ổ cắm điện hoặc phích cắm sử dụng trong nhà không đạt tiêu chuẩn an toàn, dẫn đến tia lửa điện gây ra hỏa hoạn.
Hiện thi thể các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima để khám nghiệm pháp y, trong khi lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc.
Trước đó, một vụ hỏa hoạn thương tâm đã thiêu rụi ngôi nhà 2 tầng ở Chon Buri, Thái Lan khiến một phụ nữ 78 tuổi nằm liệt giường tử vong.
Vụ việc xảy ra lúc 4h sáng ngày 25/6 (giờ địa phương), khi cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương nhận được tin báo về một vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở Soi Baan Piyawat 2/2, làng 3, quận Samed, quận Mueang.

Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà 2 tầng, nơi ngọn lửa đang thiêu rụi tầng một. Lính cứu hỏa đã mất 20 phút để khống chế đám cháy.
Sau khi điều tra, họ phát hiện một người đàn ông bất tỉnh với các vết bỏng trên cơ thể và bàn tay, bị ngạt khói. Các nhân viên cứu hộ đã tiến hành sơ cứu trước khi đưa anh ta đến Bệnh viện Chon Buri.
Bên trong ngôi nhà, họ tìm thấy thi thể của cụ Arunee (78 tuổi), một bệnh nhân nằm liệt giường.
Một người hàng xóm kể lại rằng đã nghe thấy con trai của nạn nhân, người cũng bị thương, kêu cứu trong lúc hỏa hoạn. Anh ta đã cố gắng cứu mẹ mình nhưng không thể vì ngọn lửa quá dữ dội.
Người hàng xóm đã gọi dịch vụ khẩn cấp khi đám cháy lan nhanh. Được biết, người phụ nữ nằm liệt giường đã sống trong ngôi nhà này được 3 năm.
Minh Hoa (t/h)