Chelsea tung ra đội hình mạnh nhất.
So về động lực và khát khao thắng lợi, Chelsea đang là đội chiếm ưu thế rõ ràng. Đoàn quân của HLV Hiddink hiện đã không còn có thể bảo vệ ngôi vương ở Premier League (xếp thứ 12 trên BXH), thế nên, mục tiêu FA Cup được xem là cứu cánh khả dĩ giúp cho đội bóng lắm tiền nhiều của này tránh khỏi một mùa giải bét bát.
Man City lại khác, trước mắt Đại bàng xanh là một lịch thi đấu dày đặc. Sau cuộc chạm trán với Chelsea là chuyến đi tới sân của Dynamo Kiev, tiếp đó là trận Chung kết League Cup với Liverpool tại Wembley vào cuối tuần sau. HLV Pellegrini đã yêu cầu FA xem xét điều chỉnh lịch thi đấu, tuy nhiên, do nhiều vấn đề, mong muốn của ông không được Liên đoàn bóng đá Anh chấp thuận.
Trong thế khó, "Kỹ sư" người Chi-lê đã khẳng định, chỉ có đội hình 2 được ông đem tới Stamford Bridge. Nói cách khác, loạt trụ cột sẽ được nghỉ ngơi để giữ sức cho các cuộc chiến lớn hơn. Vậy nên, "cửa thằng" với Man xanh là tương đối thấp.
Đúng như dự đoán, trong khi Chelsea tung vào sân toàn bộ những cầu thủ chất lượng, thì các vị khách đến từ thành phố Manchester lại sử dụng một loạt "kép phụ". Sau những phút đầu chưa thực sự vào guồng, đội bóng thành London nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận.
Phút 35, Costa mở tỉ số bằng pha đánh đầu không quá khó khăn. Trước đó, Hazard là người thực hiện đường tạt bóng vào.
Rất bất ngờ là chỉ sau 2 phút, Man City đã có bàn gỡ. Sao trẻ David Faupala dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới đối phương từ pha căng ngang tốt của đồng đội bên cánh phải.
Man City đưa vào sân nhiều cầu thủ trẻ.
Sau giờ nghỉ, Chelsea thể hiện quyết tâm cao độ. Họ hãm thành liên tục, và đó cũng là lúc các chú "cừu non" The Citizens bắt đầ