“Chỉ còn biết bám trần nhà chờ cứu”: Người dân Đắk Lắk kể phút đối mặt "tử thần" giữa lũ dữ

“Chỉ còn biết bám trần nhà chờ cứu”: Người dân Đắk Lắk kể phút đối mặt "tử thần" giữa lũ dữ

Nguyễn Thị Dinh

Nguyễn Thị Dinh

Thứ 7, 22/11/2025 21:08 GMT+7

Xã Hòa Thịnh là một trong vùng rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk. Giữa dòng nước xiết, nhiều người già phải bám trần nhà, chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Bấu víu trần nhà uống nước lũ

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, gia đình ông Nguyễn Văn Phúc đang chật vật dọn lại căn nhà bị nước lũ làm tan hoang.

Ông nhớ lại thời điểm cách đây 3 ngày trước, nước lũ dâng lên nhanh đến mức ông Phúc chỉ còn kịp bấu víu vào những gì còn sót lại. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, nước lũ đã lên đến hơn 2,5 mét.

Người dân tâm lũ Đắk Lắk bàng hoàng kể giây phút sinh tử, may mắn được cứu hộ- Ảnh 1.

Khu vực xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Ông kể, nước lũ dâng nhanh, hai vợ chồng già không kịp thu dọn đồ đạc. Khi nước ngập quá đầu, ông cố bám lấy sợi dây điện còn vắt trên thùng xốp, buộc tấm phản gỗ làm chỗ cho vợ ngồi.

Có lúc ông trượt khỏi bàn thờ, nơi chỉ còn cao hơn mặt nước chừng 30cm nhưng lại gắng sức leo lên. 

“Tôi ngồi, hai chân thả xuống nước, đưa sợi dây điện cho vợ quàng qua tấm phản gỗ đang nổi. Tôi ở trên giữ sợi dây giúp bà níu, chỉ cần đủ để ngẩng đầu khỏi mặt nước”, ông kể, giọng vẫn run run khi nhớ lại.

Người dân tâm lũ Đắk Lắk bàng hoàng kể giây phút sinh tử, may mắn được cứu hộ- Ảnh 2.

Nhà ông Phúc sau khi nước rút.

Ở bên dưới, bà Quý (vợ ông Phúc) ngâm mình suốt hai ngày trong nước lũ. "Tôi uống nước lũ mấy lần, khan cả cổ", bà Quý nói.

Bà kể, hơn một ngày trời, ông Phúc không buông sợi dây điện. Mệt lả, người ướt sũng, đến khi nước bắt đầu rút, cửa sổ nhô lên khỏi mặt nước, ông Phúc gắng gom sức, nắm sợi dây điện, buộc chiếc ghế gỗ vào thanh cửa để làm điểm tựa.

Người dân tâm lũ Đắk Lắk bàng hoàng kể giây phút sinh tử, may mắn được cứu hộ- Ảnh 3.

Ông Ngô Văn Hùng kể ông phải tìm cách bấu vào trần nhà, run rẩy chờ lực lượng cứu hộ.

Cách nhà ông Phúc không xa, ông Ngô Văn Hùng (78 tuổi) cũng trải qua khoảnh khắc sinh tử. Lúc nước mới dâng ngang bụng, ông vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nước tiếp tục cuộn lên đến tận cằm.

“Trời ơi, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy. Lụt năm 1993 cũng không thể so với lần này, gấp mấy lần”, ông Hùng bàng hoàng kể lại. Không còn đường thoát, ông cố bấu víu lên trần nhà. Ông nghẹn ngào khi nhìn thấy lực lượng cứu hộ vượt dòng nước dữ, tìm mọi cách tiếp cận ứng cứu.

Khi được đưa đến nơi an toàn, nước lũ đã rút xuống chỉ còn ngang đầu gối, ông mới thực sự hoàn hồn. Ông đi tìm sự trợ giúp sau nhiều ngày không có thực phẩm, nước uống và quần áo khô, cơ thể đã kiệt sức. 

“May sao bà con chòm xóm vẫn ở bên. Hôm nay họ mang cho quần áo khô, ít đồ ăn, nước uống. Cũng may là còn người”, ông xúc động nói.

Bật khóc khi gặp lại người thân sau 4 ngày mất liên lạc

Giữa cảnh nước ngập mênh mông, chị Nguyễn Trần Diễm Quỳnh (24 tuổi) chạy về trong nước mắt khi nghe tin gia đình mình vẫn còn an toàn sau nhiều ngày mất liên lạc. Trong suốt thời gian ấy, chị chỉ biết nhìn tin lũ, lòng như ngồi trên đống lửa.

Người dân tâm lũ Đắk Lắk bàng hoàng kể giây phút sinh tử, may mắn được cứu hộ- Ảnh 4.

Khu vực cổng chào xã Hòa Thịnh, người dân từ khắp nơi đổ về ngóng tin người thân.

Ba mẹ, con và cháu của chị sống ngay sát cánh đồng trong thôn Mỹ Trung, nơi không an toàn nhất khi lũ dâng cao.

"Không liên lạc được khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Lại nghe trên mạng đồn thổi nhiều người thiệt mạng tôi lại càng lo thêm. Sáng nay đường đi được tôi đã vội vã chạy về tìm đường vào nhà, gặp lại người thân", chị kể.

Khoảnh khắc nhìn thấy mọi người bình an, chị đã không kìm được mà bật khóc nức nở. Ông Kim (76 tuổi, cha chị Quỳnh) cho biết, cả nhà trốn lên gác khi nước lũ dâng cao. Để sống sót qua những ngày lũ lụt, ông và vợ phải ăn cơm thiu, các cháu thì ăn mì gói cầm cự.

Liên quan đến con số thiệt hại do mưa lũ, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về số người tử vong tại địa phương là không chính xác. Tại thôn Phú Phong có khoảng 1.000 người mắc kẹt nhiều ngày. Đến chiều qua, xã ghi nhận 3 trường hợp tử vong; nhiều nhà cao tầng vẫn còn khoảng 30-40 người cố cầm cự.

Chiều 22/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ đã khiến 72 người thiệt mạng, tăng 17 trường hợp so với buổi sáng. Trong đó, Đắk Lắk ghi nhận 44 ca, Khánh Hòa 14, Gia Lai và Lâm Đồng mỗi nơi 5 ca, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 ca. Hiện còn 13 người mất tích. Tại Đắk Lắk, 4 phường, xã vẫn đang bị ngập gồm Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh và Hòa Mỹ; trong đó nhiều khu vực ở Hòa Thịnh và Hòa Xuân ngập sâu.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.