“Chiến dịch Quang Trung” ở Hà Tĩnh-Kỳ 1: Dựng nhà bằng mệnh lệnh từ trái tim

“Chiến dịch Quang Trung” ở Hà Tĩnh-Kỳ 1: Dựng nhà bằng mệnh lệnh từ trái tim

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 3, 13/01/2026 08:30 GMT+7

Người dân vùng bão lũ tại tỉnh Hà Tĩnh hân hoan, xúc động khi được bàn giao nhà mới khang trang sau “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt.

LTS: Sau thiên tai khốc liệt, nhiều hộ dân Hà Tĩnh rơi vào cảnh mất nhà cửa, đời sống đứng trước muôn vàn khó khăn. “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai thần tốc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân trong việc chăm lo, ổn định đời sống người dân vùng bão lũ.

Qua loạt 3 kỳ bài viết, Người Đưa Tin phản ánh hành trình tái thiết những mái ấm nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì Nhân dân phục vụ, cùng quyết tâm hoàn thành chiến dịch đúng tiến độ, để người dân an tâm đón Tết trong những ngôi nhà mới vững chãi, ấm áp.

Mái nhà mới, ấm lại lòng người

Đến tận bây giờ, khi được yên giấc trong mái nhà ấm áp giữa những đợt gió lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, bà Nguyễn Thị Lộc, trú thôn Tân Tiến, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn chưa dám tin đó là sự thật.

Thần tốc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” ở Hà Tĩnh – Bài 1: Dựng nhà bằng mệnh lệnh từ trái tim!- Ảnh 1.

Ngôi nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung" đã sưởi ấm cuộc đời của người phụ nữ khốn khổ.

Cuộc đời bà Lộc là chuỗi ngày bất hạnh nối tiếp. Bệnh tật dày vò khiến bà không dám lập gia đình; khi cha mẹ qua đời, bà chỉ còn lại căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc sống mưu sinh của người phụ nữ đơn chiếc dựa vào 4 sào ruộng và những công việc làm thuê ai thương thì gọi, bữa rau cháo qua ngày.

Thế nhưng, tháng 8/2025, cơn bão số 5 đã cuốn phăng mái nhà cũ kỹ ấy, đẩy bà vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Nhớ lại thời khắc kinh hoàng, bà Lộc nghẹn ngào: “Hôm đó mưa to, gió lớn, nhà rung lắc dữ dội nên tôi phải chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ. Khoảng 21h, nghe tiếng đổ sập, tôi quay về thì căn nhà chỉ còn là đống đổ nát”.

Thần tốc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” ở Hà Tĩnh – Bài 1: Dựng nhà bằng mệnh lệnh từ trái tim!- Ảnh 2.

Ngôi nhà do bố mẹ để lại nay đã đẹp và khang trang hơn khiến bà Lộc vô cùng mừng rỡ.

Khi bão tan, trở về nền nhà chỉ còn trơ lại đống gạch vụn, những mảng tường đổ nát vùi trong bùn đất, bà Lộc òa lên khóc nức nở. Gió lạnh tràn về, mùa Đông rét mướt cận kề càng khiến lòng người phụ nữ đơn chiếc thêm quặn thắt khi không biết Tết này sẽ nương náu nơi đâu. “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình được đứng trong một căn nhà kiên cố, có mái che, có tường vững chãi như thế này…”, bà Lộc nghẹn ngào.

Thần tốc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” ở Hà Tĩnh – Bài 1: Dựng nhà bằng mệnh lệnh từ trái tim!- Ảnh 3.

Ngoài kia dù gió lạnh thổi nhưng bà Lộc đã có thể an tâm khi có nơi ở ấm áp, vững chãi.

"Chiến dịch Quang Trung" được phát động, bà Lộc là một trong những gia đình nằm trong danh sách được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ngày khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trực tiếp về tham gia lễ động thổ, khẳng định với người phụ nữ khốn khổ Tết Nguyên đán năm nay sẽ có nhà mới.

Đúng như lời hứa, căn nhà của bà Nguyễn Thị Lộc là căn nhà hoàn thành đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung" tại Hà Tĩnh. Ngày bàn giao nhà, trong ánh mắt rưng rưng của bà Lộc là niềm vui, là sự biết ơn khó nói thành lời.

Thần tốc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” ở Hà Tĩnh – Bài 1: Dựng nhà bằng mệnh lệnh từ trái tim!- Ảnh 4.

Vườn rau bên cạnh nhà được bà trồng để sẵn sàng đón Xuân mới.

Đôi bàn tay run run chạm vào cánh cửa còn thơm mùi sơn mới, bà Lộc nghẹn ngào: "Tôi vẫn chưa dám tin có ngày mình lại được sở hữu căn nhà kiên cố, khang trang như thế này. Đây cũng là điểm tựa để tôi vững tâm hơn trong những mùa mưa bão".

"Vượt nắng, thắng mưa", bảo đảm xây nhà chất lượng, an toàn

Tham gia xây dựng từ những ngày đầu, Đại úy Nguyễn Trung Thông, Trưởng Công an xã Gia Hanh cho biết, thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của người phụ nữ đơn thân, cán bộ, chiến sĩ đã quyết tâm không quản vất vả, tự nguyện đóng góp ngày công lao động; trực tiếp vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công, giám sát tiến độ, bảo đảm căn nhà hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng và an toàn.

Thần tốc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” ở Hà Tĩnh – Bài 1: Dựng nhà bằng mệnh lệnh từ trái tim!- Ảnh 5.

Ngôi nhà của bà Lộc được dựng lên từ ngay đống đổ nát do ảnh hưởng của cơn bão. Ảnh CAHT.

Các đơn vị tham gia chiến dịch không chỉ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với người dân. Thời gian cận Tết vốn gấp rút, thậm chia còn mưa liên miên không ngừng, song các lực lượng tham gia vẫn nỗ lực ngày đêm để kịp hoàn thành những căn nhà mới.

Sự "thần tốc" ấy không chỉ thể hiện ở tiến độ thi công mà còn thể hiện ở tinh thần đặt đời sống người dân lên hàng đầu. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là một lời cam kết rằng người dân vùng bão lũ sẽ không bị bỏ lại phía sau. 

Khi có nhà mới trước thềm năm mới, người dân Hà Tĩnh không chỉ có chỗ ở an toàn mà còn được tiếp thêm niềm tin, hy vọng vào tương lai. Tết vì thế không còn là nỗi lo, mà trở thành dịp sum vầy đúng nghĩa.

Thần tốc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” ở Hà Tĩnh – Bài 1: Dựng nhà bằng mệnh lệnh từ trái tim!- Ảnh 6.

Căn nhà không chỉ là một công trình, mà là sự chung tay, đồng lòng của hệ thống chính trị.

Ông Đặng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh khẳng định, ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Lộc là kết quả của sự chung tay, đồng lòng giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an và nhân dân. Sự sẻ chia ấy, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được thắp sáng, tạo nên sức mạnh bền bỉ giúp người dân vượt qua thiên tai, khó khăn.

Tại xã Gia Hanh có 3 ngôi nhà nằm trong "Chiến dịch Quang Trung". Với người dân ở vùng bão lũ, căn nhà không chỉ là một công trình xây dựng bằng gạch đá, xi măng, mà là kết tinh của nghĩa tình, là vòng tay chở che của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân và cộng đồng dành cho một phận đời từng đứng bên lằn ranh mong manh giữa mất mát và hy vọng.

"Đó là điểm tựa để bà Lộc an tâm hơn trước những mùa mưa bão phía trước; là niềm tin để tiếp tục sống, tiếp tục tin rằng trong gian khó, luôn có những tấm lòng sẵn sàng dang tay nâng đỡ", Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh nói.

Ngày 9/1/2026, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết "Chiến dịch Quang Trung trong Công an nhân dân – thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai tại 9 tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên". Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 49 tập thể và 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, thực hiện chiến dịch. Công an xã Gia Hanh vinh dự được Bộ Công an tặng 1 bằng khen cho tập thể Công an xã và 1 bằng khen cho cá nhân.

(còn nữa)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.