Chạm trán U23 Iraq ở tứ kết, U23 Việt Nam xuất phát với đội hình gồm những gương mặt quen thuộc như Văn Trường, Văn Chuẩn, Duy Cương, Văn Tùng, Minh Khoa,… Như thường lệ, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc với sự chắc chắn bên phần sân nhà để tránh để đối thủ “đánh phủ đầu”. Phía U23 Iraq cũng nhập cuộc vô cùng chậm rãi và không quá vội vàng trong những tình huống lên bóng.
Sau khoảng thời gian đầu thăm dò, đại diện Tây Á bắt đầu “mở máy” và tạo sóng gió về phía cầu môn của Quan Văn Chuẩn. Phút 22, từ một quả đá phạt góc, Hussein Amer đánh đầu trúng xà ngang, sau đó trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Phía bên kia chiến tuyến, những tình huống triển khai bóng nhanh của U23 Việt Nam cũng khiến cho cầu môn đội bạn chao đảo.
Xuất phát từ pha phối hợp bên cánh trái, bóng tìm đến chân của Văn Trường sau pha tạt bóng của Duy Cương. Văn Trường đã đỡ ngực tốt trong vòng cấm nhưng anh vội vàng tung cú đá đi quá cao. Sau đó tới lượt Văn Tùng cũng thuộc biên chế CLB Hà Nội khống chế rồi dứt điểm vọt xà sau đường chuyền của Vĩ Hào. Những phút còn lại của trận đấu, không đội nào tạo thêm được cơ hội rõ ràng.
