Sau khi chợ cháy, trong các ngày 18-19/9, hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ Sơn, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tập trung trước cổng chợ gào khóc và cố tìm cách vào bên trong để vớt vát chút tài sản.
Nhưng do khu chợ đã bị cháy hoàn toàn, 4 bức tường xung quanh đã bị lửa cháy có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào nên lực lượng chức năng đã chốt chặn các vị trí không để cho họ vào chợ.

Khung cảnh hoan tàn sau đám cháy.
Tuy nhiên, một số người vẫn tìm mọi cách để vào bên trong để tìm lại vàng, thứ kim loại theo họ là không thể bị cháy.
Khi PV tiếp cận hiện trường, chị Nguyễn Thị Nam, xóm 12, xã Gia Phố với tâm lý hoang mang đang dùng tay đào bới tro tàn tại ki ốt của gia đình để tìm vàng.

Các chiến sĩ công an giúp đỡ bà Nam tìm vàng.
Theo bà Nam cho biết: “Trước khi chợ cháy, tôi có bỏ 5 chỉ vàng trong chiếc cặp số cất trong chiếc sập tại ốt mình”.

Giấy chuyền vàng đã được tim thấy sau một hồi tìm kiếm.
Do không có sự chuẩn bị từ trước, lại trong tâm lý hoảng loạn vì gia đình có 2 ki ốt kinh doanh vừa bị ngọn lửa thiêu rụi nên bà Nam đã dùng tay đào bới. Một lúc sau, những ngón tay bắt đầu xây xát và rỉ máu nhưng bà vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Nhẫn vàng 2 chỉ được tìm thấy trong đống tro tàn.
Thấy vậy, một số chiến sĩ công an tham gia bảo vệ hiện trường đã dùng các vật dụng tại hiện trường đào bới giúp bà.

Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, dưới đống tro tàn hiện ra một chiếc dâ