
Chỉ tổ chức vào sáng Mùng Một Tết Nguyên đán, Chợ Gò ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai là một phiên chợ rất đặc biệt. Người bán, kẻ mua đến chợ với một tâm niệm là đón lộc, chúc phúc đầu năm. Bởi thế, phiên chợ này không trả giá, không nói thách, không cò kè bớt một thêm hai. Cả người bán và người mua đều vui vẻ với lộc từ phiên chợ.

Chợ Gò nhóm vào sáng Mùng Một Tết Nguyên, bên dòng sông Trường Úc thuộc xã Tuy Phước. Theo những người lớn tuổi, Chợ Gò có từ rất lâu. Sau thời khắc giao thừa, người dân í ới gọi nhau ra chợ, mang theo các sản vật, nông sản để họp chợ. Mục đích của chợ là để người mua - người bán trao gửi vận may, đón bình an. Người đi Chợ Gò vẫn truyền tai nhau câu ca " Đầu năm đón lộc cầu duyên/ Trầu cau em gánh đi phiên Chợ Gò".

Trầu cau, muối, gạo... là những sản vật mà người dân mang ra Chợ Gò bán mua để lấy lộc đầu năm.

Bà Huỳnh Thị Định (64 tuổi) xã Tuy Phước, cho biết, bà đã bán ở phiên Chợ Gò hơn 30 năm. Năm nào bà cũng mang theo nào là trầu cau, muối gạo, đậu, rau muống... để bán. "Đầu năm mua muối... là quan niệm có từ thời ông bà ta, để nhắc con cháu sinh hoạt, ăn uống tiết cuối, đặng cuối năm dành tiền mua vôi để sơn quét nhà", bà Định lý giải.

Cùng với trầu, cau, sung, muối, thì rau muống cũng là mặt hàng xuất hiện vào phiên Chợ Gò đầu năm. Theo người bán, rau muống sẽ được đọc thành "muốn" với mong ước là "muốn gì được nấy".

Không gian chợ Gò sáng đầu năm. Phiên chợ giản dị, không ồn ào, chen lấn. Ai đến chợ cũng tìm mua một món "cầu lộc, đón may", mang về nhà. Chị Nguyễn Thanh Nhàn (phường Quy Nhơn Đông) nói, năm nào chị cũng chở mẹ chồng ra Chợ Gò để mua bán, lấy lộc. Chị mua trầu cau, muối gạo và một nhành sung mang về nhà với ước mong năm mới mọi sự thuận lợi, ăn nên làm ra.

Nhiều năm qua, UBND xã Tuy Phước đưa thêm nhiều trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào phiên Chợ Gò quy mô lớn hơn như hô bài chòi, đánh cờ người, thư pháp...để phục vụ người dân vui xuân đón tết. Quan trọng hơn cả, dù có đưa thêm vào nhiều hoạt động, song phiên Chợ Gò vẫn giữ đúng ý nghĩa ban đầu là đi chợ cầu lộc, phiên chợ giản dị... nên thu hút người dân và du khách.

Vợ chồng chị Nguyễn Thùy Dung (Diêu Trì, Tuy Phước) và anh Nathan (Hungari) đi Chợ Gò đầu năm và thử Cổ phục Việt. Chị Dung cho hay, vợ chồng chị cưới nhau 4 năm, lần nào đưa chồng về quê ăn tết, chị đều dẫn anh đi các điểm vui chơi đầu xuân, đặc biệt là đi Chợ Gò đầu năm, giới thiệu và quảng bá văn hóa quê hương của vợ cho chồng biết thêm.

Bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng uy xã Tuy Phước, cho biết qua hàng trăm năm tồn tại, đến nay, Chợ Gò cơ bản vẫn giữ được nét truyền thống vốn có và có chiều hướng phát triển phong phú hơn. Bên cạnh đó, những năm gần đây, địa phương đã đưa Chợ Gò vào danh mục "vui chơi ngày Tết", vì vậy các trò chơi dân gian và cảnh bán mua cũng xôm tụ, bài bản hơn. Năm 2011, chợ Gò được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xếp vào danh sách "100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam". Theo bà Hương, danh hiệu này là một dấu mốc, quan trọng hơn Chợ Gò là miền ký ức của những người con ở Tuy Phước, để mỗi dịp tết đến, xuân về họ lại có thể sống lại ký ức ngày trẻ, để gặp gỡ, để kết nối cộng đồng.
