Trong một hành động dũng cảm đáng kinh ngạc, một chú chó hoang tên Kali đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ hơn 30 học sinh mẫu giáo khỏi một con rắn hổ mang độc ở huyện Mayurbhanj, bang Odisha, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra tại làng Dhirakula đã khiến cộng đồng địa phương xúc động và tôn vinh chú chó như một người hùng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 20/4, bên ngoài trường Sri Jagannath Sishu Vidya Mandir. Hơn 30 học sinh nhỏ tuổi đang ngồi trong khuôn viên trường thì một con rắn hổ mang lớn, cực độc bắt đầu bò về phía họ. Trước khi nhân viên nhà trường hoặc người lớn gần đó kịp can thiệp, Kali, một con chó hoang thường xuyên lui tới khu vực này, đã cảm nhận được mối đe dọa cận kề. Các nhân chứng cho biết con chó đã hành động không chút do dự, nó lao ra chắn giữa bọn trẻ và con rắn đang tiến đến.

Chú chó tử vong sau khi chiến đấu với rắn hổ mang.
Sau đó là một cuộc vật lộn dữ dội giữa con chó và con rắn hổ mang. Kali đã liều mình lao vào con rắn để vô hiệu hóa mối đe dọa. Mặc dù bị con rắn độc tấn công nhiều lần, con chó vẫn không chịu lùi bước. Cuối cùng, Kali đã giết được con rắn hổ mang, đảm bảo không một đứa trẻ nào bị thương. Tuy nhiên, chiến thắng này phải trả giá rất đắt. Sau khi bị cắn nhiều nhát vào miệng trong cuộc đối đầu, Kali đã gục ngã vì nọc độc mạnh và chết ngay sau khi con rắn bị đánh bại.
Sự ra đi của Kali đã khiến cư dân Dhirakula vô cùng thương tiếc. Họ đã tổ chức tang lễ cho chú chó. Thi thể của nó được phủ trong một tấm vải trắng, trang trí bằng vòng hoa và được khiêng qua làng trên một chiếc xe đẩy.
Đối với các bậc phụ huynh và giáo viên của trường Sri Jagannath Sishu Vidya Mandir, Kali sẽ không còn được nhớ đến như một con chó hoang đơn thuần, mà là người bảo vệ đã hy sinh tất cả để giữ an toàn cho con cái họ.
Phương Linh (t/h)