Trong bài giới thiệu chợ tình Khâu Vai tại tỉnh Hà Giang của Việt Nam, tác giả viết, phần lớn mọi người khó lòng chấp nhận dù trong suy nghĩ về chuyện bạn đời của mình “qua lại” và tâm tình với “người cũ” vào một dịp nhất định trong năm. Tuy nhiên, một cộng đồng nhỏ trong đại gia đình Việt Nam là một ngoại lệ.
Với phiên chợ “tình yêu” thường niên được tổ chức vào ngày 26/3 và 27/3 theo lịch âm của người Việt tại sườn đồi làng Khâu Vai, tỉnh Hà Giang, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 500 km và giáp biên giới với Trung Quốc, hàng trăm cặp tình nhân một thời thuộc các dân tộc thiểu số miền núi khác nhau như Nùng, Tày, Sán Chỉ, Lô Lô, Dao, Giáy và Hmong lại có cơ hội đoàn tụ và tâm tình với nhau.
Từ đó, tác giả bài viết cũng tỏ lòng cảm phục đối với những người không ngại đi bộ từ các huyện miền núi lân cận để tham dự phiên chợ tình kéo dài 2 ngày nhằm có cơ hội gặp lại “người tình cũ” mà trước kia vì một hoặc nhiều lý do nào đó, họ đã không thể nên duyên vợ chồng.
Theo tác giả bài viết, chuyện này rõ ràng lạ lùng đối với hầu hết mọi người trên thế giới và nếu được tổ chức ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, chợ tình như trên nhiều khả năng sẽ khởi nguồn cho một cuộc chiến hỗn loạn. Tuy nhiên, người dân Khâu Vai có lý do vững chắc và thuyết phục để tổ chức và duy trì phiên chợ tình có một không hai trên thế giới đã có bề dày lịch sử hàng trăm năm.
Phiên chợ tình Khâu Vai bắt nguồn từ một truyền thuyết đẹp, lãng mạn nhưng đượm buồn của một đôi trai gái ở địa phương. Chuyện kể lại rằng, xưa kia vào thời ở đất Khâu Vai có một chàng trai người Nùng đem lòng yêu tha thiết một cô gái người Giáy xinh đẹp ở làng bên. Chuyện tình của họ đang đẹp như bông hoa của núi rừng thì cha mẹ, họ hàng hai bên biết chuyện. Họ ra sức ngăn cản bởi theo lệ thời đó, dân tộc nào chỉ lấy người trong dân tộc ấy. Hơn nữa, việc dựng vợ gả chồng thời đó cũng là việc của các bậc cha mẹ nên việc đôi trai gái yêu nhau là trái với lệ làng…
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.