Vụ việc thương tâm xảy ra tại làng Mucherla Palli thuộc huyện Urukonda, bang Telangana, Ấn Độ. Các nạn nhân đã đến làng thăm bà ngoại đang ốm.
Srikant Reddy, cư dân của Turkayamjal ở Hyderabad và là người gốc Mucherla Palli, đã trở về làng cùng gia đình vào ngày 24/1 sau khi biết tin mẹ mình bị ốm. Chiều 25/1, nhân dịp ngày nghỉ, anh cùng các con đến thăm ruộng của mình. Gia đình chị gái anh cũng đi cùng.

3 đứa trẻ tử vong khi rơi xuống nước.
Trong khi những người lớn tuổi đang kiểm tra ruộng và trò chuyện, bọn trẻ đang chơi đùa với một quả bóng gần đó. Trong lúc chơi, quả bóng rơi xuống một hố nước được đào để phục vụ mục đích nông nghiệp. Khi bọn trẻ đến gần hố để lấy bóng lên, chúng bị trượt chân và ngã xuống nước.
Bốn đứa trẻ, Srimanya Reddy, Srikruthi (12 tuổi), Sneha (15 tuổi) và Vidyadharini Reddy, đã gặp nạn. Nghe thấy tiếng kêu cứu, các thành viên trong gia đình đã vội vã chạy đến hiện trường và cố gắng cứu chúng. Vidyadharini Reddy được kéo ra an toàn, nhưng 3 đứa trẻ còn lại đã tử vong.
Vụ việc đã gây ra cảnh tượng đau buồn, nhiều người thân bật khóc tại hiện trường.
Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra.
P.Linh (t/h)
