Gia đình hạnh phúc của Hồng Nhung và Kevin. Ảnh: Giang Huy.
Ngày 14/2, Hồng Nhung sẽ biểu diễn tại đêm nhạc Cảm ơn tình yêu tại Hà Nội. Khi được hỏi mình sẽ làm gì để ủng hộ hay tạo điều bất ngờ cho chị trong ngày lễ Tình nhân, chồng "cô Bống" cho biết anh cũng phải sang Australia để công tác vào đúng hôm đó nên không thể cùng các con tới ủng hộ vợ.
Việc không được ở bên nhau một cách riêng tư vào ngày Valentine đã trở thành thói quen với chồng của Hồng Nhung. Kevin Gilmore tâm sự: "Nhung phải làm đi làm vào hầu hết ngày lễ, từ Valentine, năm mới, Giáng sinh đến ngày Phụ nữ. Nhưng đó là công việc của vợ và tôi tôn trọng điều đó. Điều tuyệt vời là sau mỗi show diễn, Nhung lại có một đến hai ngày nghỉ. Vợ chồng tôi khi ấy lại có thể dành thời gian cho nhau và làm những gì mình muốn".
Kevin cho biết cách vợ chồng anh dành thời gian cho nhau có phần hơi trái ngược với những cặp bình thường. Hồng Nhung thường phải đi làm vào buổi tối ở Việt Nam trong khi công việc của anh lại hay bắt đầu từ sáng sớm, nhiều lúc còn phải ra nước ngoài. Vì vậy, mỗi khi có thời gian rảnh vào giữa ngày, anh cùng Hồng Nhung và các con đều tranh thủ chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. "Tôi rất biết ơn những lúc như vậy", anh bộc bạch.
Không có nhiều thời gian riêng tư cùng nhau nhưng vợ chồng "cô Bống" luôn cố gắng chia sẻ niềm vui cũng như áp lực, lo toan trong cuộc sống. Kevin cho biết: "Chúng tôi cố gắng chia sẻ mọi thứ đồng đều. Tuy vậy, công việc của Nhung đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều với công chúng nên mỗi khi có chương trình, sự kiện lớn, tôi đều ưu tiên. Nếu lúc nào đó gia đình tôi cần có người ở nhà để chăm sóc các con, tôi sẽ chủ động đổi lịch để ở bên lũ trẻ. Bản thân tôi có thể linh hoạt được vì công việc có phần ổn định hơn Nhung".
Trong việc nuôi dạy con, vợ chồng Hồng Nhung cũng luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ phía