Ngày 24/5, tại Ghaziabad, Ấn Độ, một vụ việc gây sốc đã xảy ra khi một người đàn ông tạt axit vào vợ ngay giữa ban ngày.
Vụ tấn công xảy ra trên một con đường đông đúc, gây hoảng loạn cho người đi đường. Các nhân chứng đã nhanh chóng can thiệp, bắt giữ nghi phạm, được xác định là Vishwjeet và giao anh ta cho cảnh sát.

Người đàn ông tạt axit vào mặt vợ.
Những hình ảnh ghi lại cho thấy axit văng tung tóe trên đường, trong khi cảnh sát che chắn cho Vishwjeet khỏi đám đông giận dữ.
Người phụ nữ bị bỏng nặng ở mặt và tay và đã được đưa đến một bệnh viện gần đó. Cảnh sát cho biết Vishwjeet thừa nhận tấn công vợ trong quá trình thẩm vấn.
Theo cảnh sát, nạn nhân đã kết hôn với người đàn ông này hơn 16 năm và có hai con. "Trong vài tháng qua, cặp đôi liên tục cãi vã về nhiều vấn đề", viên cảnh sát cho biết, đồng thời nói thêm rằng cặp đôi này đã sống ly thân do thường xuyên xảy ra cãi vã. Người phụ nữ đã rời khỏi Karmakar và đến Chandigarh cùng con gái mà không báo cho anh ta biết.
Khi biết rằng vợ mình sẽ đến thăm khu vực này, anh ta đã mang theo axit từ nơi làm việc của mình và tấn công vợ. Cảnh sát nói với TOI rằng người đàn ông sợ rằng mọi người sẽ cười nhạo vì anh ta không thể ngăn cản được vợ rời khỏi nhà. Một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc hiện đang được tiến hành.
Vào ngày 19/5, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại Bengaluru, Ấn Độ. Một người đàn ông bị cáo buộc đã đổ axit tẩy bồn cầu vào vợ mình sau khi hai người cãi nhau về âm lượng nhạc phát trên điện thoại di động của anh ta, các viên chức cảnh sát nói với PTI.
Người phụ nữ hiện đang hồi phục tại bệnh viện và không còn trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân, một chuyên gia thẩm mỹ, bị thương ở đầu và mặt.
Vụ việc xảy ra lúc 9h sáng ngày 19/5. Chồng của nạn nhân đã yêu cầu cô đưa tiền để mua rượu. Khi cô từ chối, anh ta bắt đầu quấy rối cô cho đến khi cô đưa tiền cho anh ta.
Sau đó, anh ta về nhà trong tình trạng say xỉn và bắt đầu phát nhạc trên điện thoại di động với âm lượng lớn. Khi cô yêu cầu chồng cho âm lượng nhỏ lại, anh ta đã từ chối. Điều này dẫn đến một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Sau đó, người đàn ông mang một chai chất tẩy rửa bồn cầu ra và đã đổ nó vào người vợ.
Sau khi nạn nhân kêu cứu, người chồng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Người vợ được hàng xóm đưa đến bệnh viện và một vụ án đã được lập biên bản. Các nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm người đàn ông và một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Hải Vân (T/h)