Mới đây, trên facebook H.H chia sẻ câu chuyện cô đã vô tình nhặt được 3 triệu đồng cùng 1 bức thư trên đường Cát Linh (Hà Nội) và mong muốn trả lại đồ bị thất lạc cho người chủ thực sự.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm hơn cả đó chính là bức thư của người đã đánh rơi ví. Nội dung bức thư chính là lời xin lỗi muộn màng, chất chứa đầy đau khổ của người chồng dành cho vợ vì đã trot ngoại tình với cô bạn thân. Sau khi phát hiện chồng mình phản bội, người vợ đã bế con nhỏ lên Hà Nội mưu sinh.
Người chồng đã thực sự khiến dân mạng dậy sóng khi bày tỏ sự ăn năn hối lỗi vì đã không hiểu hết được nỗi niềm vất vả của người vợ. Anh thường xuyên tiệc tùng, rượu chè và có quan hệ ngoài luồng với những cô gái khác.
Chưa dừng lại ở đó, người chồng còn thú nhận mình đã có quan hệ quá đà với H- người bạn thân của vợ mình. Anh ta cũng đã thú nhận lỗi là do anh ta thiếu đứng đắn, lỗi là do anh ta nhiều lần tán tỉnh cô bạn thân của vợ.
Hiện tại, người chồng đã nhận ra sai lầm và nhờ bạn mình chuyên giúp tới vợ 3 triệu cùng với lời xin lỗi trong muộn màng. Anh cũng mong vợ anh sẽ hiểu, tha thứ cho anh ta và ôm con trở về.
Sau khi nội dung bức thư được đăng tải, không ít dân mạng đã tỏ rõ sự phẫn nộ, nhiều người đã lên tiếng phản đối hành động sai trái của người đàn ông này. Tuy nhiên, cũng không ít người khuyên cô vợ nên nghĩ lại để gìn giữ hạnh phúc gia đình, đặc biệt đừng để con nhỏ bị tổn thương.
(Nguồn ảnh: Beatvn).
Nguyên văn nội dung bức thư được chia sẻ:
"Linh à, anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã làm em buồn, làm em đau khổ và thất vọng vì anh, vì những gì anh gây ra.
Thật sự anh đã rất hối hận vì đã lừa dối em và con. Mấy hôm này anh đã suy nghĩ rất nhiều và khóc rất nhiều, Anh xin em.