Penny, một chú chó lai Chihuahua 6 tuổi, được phát hiện khi đang lang thang trên đường phố gần nhà của Briana Rideout tại thành phố DeLand, Florida, vào tuần trước.
"Chúng tôi đã dán áp phích khắp nơi, gõ cửa từng nhà trong khu phố để tìm chủ của con vật thất lạc. Ai cũng dễ thương và sẵn lòng giúp, nhưng không ai nhận nuôi Penny cả", Rideout chia sẻ với đài WESH.
Không tìm được manh mối, Rideout đã đưa chú chó nhỏ đến Trung tâm chăm sóc động vật của Quận Volusia vào ngày thứ Hai (giờ địa phương). Tại đây, các nhân viên tiến hành quét vi mạch và nhanh chóng phát hiện ra danh tính của con vật – Penny đã đi lạc từ Mississippi, cách hàng trăm dặm.

Penny đoàn tụ với chủ sau 5 năm thất lạc.
Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt sau hành trình 5 năm
Theo Daily Mail, nhận được cuộc gọi từ trung tâm chăm sóc, gia đình Taylor - chủ nhân của Penny - gần như không tin vào tai mình. Họ lập tức lái xe 10 tiếng đồng hồ đến Florida vào ngày hôm sau để đón lại chú chó yêu quý.
"Chúng tôi thật sự đã mất hy vọng", Kristy Taylor, chủ của Penny nói trong xúc động. "Chúng tôi nghĩ rằng Penny chắc chắn đã rời bỏ chúng tôi mãi mãi. Dù đã đăng tin lên Facebook, nhưng không có ai phản hồi, nên chúng tôi chỉ biết tự an ủi rằng có lẽ nó đã tìm được một gia đình mới".
Khi gặp lại Penny, Kristy cho biết mình vỡ òa trong hạnh phúc: "Thật là một phép màu. Tôi suýt nữa đã không cấy chip cho nó vì nghĩ rằng nó sẽ chẳng đi đâu cả".
Vẫn chưa rõ hành trình của Penny suốt 5 năm qua
Theo bà Angela Miedema, Giám đốc Dịch vụ Động vật Quận Volusia, Penny có thể đã được nhiều gia đình khác nhau chăm sóc trong thời gian bị thất lạc.
"Với thể trạng tốt và trông khỏe mạnh như vậy, có thể nó đã được ai đó chăm sóc chu đáo", bà nói. "Có lẽ Penny đã sống cùng một vài gia đình trước khi được tìm thấy".
Kristy Taylor cũng nhận thấy sự thay đổi nhỏ ở người bạn lông lá của mình: "Nó to hơn một chút, có vẻ tăng cân, nhưng vẫn là Penny của chúng tôi".
Phép màu từ chiếc vi mạch nhỏ bé
Nhờ vi mạch nhận dạng, cuộc đoàn tụ giữa Penny và gia đình Taylor đã trở thành một câu chuyện ấm lòng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Gia đình Taylor nói rằng họ biết ơn vô cùng trước sự giúp đỡ của Briana Rideout, các nhân viên tại nơi trú ẩn và những người đã quan tâm đến Penny.
"Chúng tôi đã khóc, ôm chặt lấy Penny. Nó sủa lên, vẫy đuôi không ngừng… Cảm giác như chúng tôi chưa từng xa cách", Kristy Taylor xúc động nói.
Quốc Tiệp (t/h)
