"Năm triệu USD sẽ được chuyển vào một quỹ ủy thác sau khi tôi qua đời để chăm sóc cho Lulu", di chúc của Bill Dorris, chủ Lulu, viết. Không vợ con, cả cuộc đời Bill Dorris sống ở Nashville, Tennessee với chú chó Lulu.
Được biết, vì tính chất công việc kinh doanh nên ông Dorris thường xuyên vắng nhà, đành phải nhờ người bạn thân Martha Burton chăm sóc cho Lulu.
Cuối năm 2020, vì tuổi cao sức yếu nên ông Dorris đã nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 84. Điều ngạc nhiên hơn, vào những giây phút cuối đời, ông Dorris đã quyết định để lại toàn bộ tài sản trị giá 5 triệu USD cho “người bạn đồng hành” của mình, chú chó Lulu đồng thời chuyển giao quyền sở hữu chú chó cho Martha Burton.
Trao đổi với báo chí địa phương, bà Burton cho biết ông Dorris vô cùng yêu chú chó của mình. Bà Burton sẽ tiếp tục chăm lo cho Lulu tại căn nhà nhỏ của mình ở Nashville, với số tiền mà nàng chó được thừa hưởng. Cụ bà 88 tuổi cho biết Lulu rất thích việc trông nhà, dù giờ đây cô nàng thừa tiền để thuê bảo an theo mình mọi nơi mọi lúc.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.