Ngày cưới vốn ngập tràn niềm vui bất ngờ trở thành bi kịch khi chú rể 27 tuổi đột ngột gục xuống ngay trong lúc đang cùng cô dâu tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc.
Kyrillos Wadih, 27 tuổi, tổ chức đám cưới cùng người bạn đời tại tỉnh Sohag, Ai Cập, trong sự chứng kiến của người thân và bạn bè, tờ People đưa tin ngày 27/8.

Chú rể 27 tuổi bất ngờ gục ngã trong ngày cưới, quan khách bàng hoàng. Ảnh minh họa :getty
Những hình ảnh được chia sẻ trước thời điểm xảy ra sự việc cho thấy đôi uyên ương rạng rỡ trong ngày trọng đại. Cô dâu diện váy cưới trắng, khoác khăn choàng cùng màu, trong khi Wadih mặc vest đen, áo sơ mi trắng và choàng trang phục truyền thống.
Không ai có thể ngờ rằng chỉ ít lâu sau, bầu không khí vui vẻ của lễ cưới sẽ biến thành cảnh tượng hỗn loạn.
Theo lời kể của người thân, Wadih bắt đầu cảm thấy kiệt sức trong lúc buổi lễ đang diễn ra. Khi đang đi cùng cô dâu, anh bất ngờ gục xuống trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Người thân lập tức tìm cách sơ cứu và nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện gần đó với hy vọng có thể cứu sống chú rể. Tuy nhiên, các bác sĩ xác nhận Wadih đã qua đời.

Cô dâu, chú rể rạng rỡ trong ngày trọng đại, chỉ ít lâu trước khi bi kịch bất ngờ xảy ra. Ảnh: Gulfnews.
Theo các bác sĩ, anh có thể đã gặp phải một biến cố tim mạch đột ngột trong thời gian diễn ra lễ cưới. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết được cho là vẫn cần thêm thông tin y tế để xác định.
Sự việc khiến gia đình, bạn bè và những người có mặt tại đám cưới rơi vào trạng thái bàng hoàng. Chỉ vài giờ trước, họ còn cùng Wadih nâng ly, chúc mừng anh bước sang một chương mới của cuộc đời. Không lâu sau, ngày đáng lẽ tràn ngập hạnh phúc lại trở thành ký ức đau buồn đối với tất cả.
Sau sự ra đi của Wadih, người thân và bạn bè liên tục đăng tải những hình ảnh của anh bên cô dâu trong ngày cưới, gửi lời tiễn biệt và chia buồn tới gia đình.
Đặc biệt, nhiều người nhắc lại bài đăng cuối cùng của Wadih trên mạng xã hội, được anh chia sẻ ngày 2/8. Trong bài viết, anh nói về việc chấp nhận kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời mình.
Những dòng chữ ấy giờ đây càng khiến người thân và bạn bè của chàng trai 27 tuổi nghẹn ngào, khi không ai nghĩ rằng chỉ vài tuần sau, anh lại ra đi đột ngột ngay trong ngày vốn được xem là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
Theo News of Bahrain, lễ cầu nguyện cho chú rể đã được tổ chức tại nhà thờ Abu Seifein ở Al Koshesh, nơi các thành viên gia đình, bạn bè và những người thân yêu khác đã đến viếng và bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng.
Trúc Chi (t/h)
