Một tiệc cưới tại làng Jagdishpur thuộc đồn cảnh sát Dildarnagar ở Uttar Pradesh (Ấn Độ) diễn ra vào tháng 6 vừa qua đã trở thành thảm kịch khi chú rể bị đánh chết sau một cuộc ẩu đả.
Theo đó, Rakesh Kumar, cư dân của làng Trilokpur thuộc khu vực Sevrai tehsil, đã bị thương nặng khi cố gắng cứu cha mình khỏi bị đánh đập và đã tử vong trong quá trình điều trị tại một bệnh viện ở Varanasi.
Theo đơn khiếu nại của cha Rakesh, cảnh sát đã khởi tố 8 người và bắt giữ 1 nghi phạm sử dụng súng lục trái phép. Lực lượng chức năng đang truy tìm những nghi phạm còn lại.

Chú rể Rakesh Kumar. ( Ảnh: ETV Bharat )
Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra khi đoàn rước dâu đến làng của cô dâu. Gia đình cô dâu đã chào đón khách. Một số người còn nhảy theo điệu nhạc của DJ.
Trong lúc đó, một số thanh niên đang nhảy theo nhạc của DJ đã đánh nhau với khách mời phía nhà trai vì một lý do chưa được xác định. Khi cuộc tranh cãi leo thang, cha chú rể đã can thiệp để xoa dịu tình hình, nhưng thay vào đó, nhóm thanh niên bắt đầu tấn công ông bằng gậy.
Thấy cha bị đánh, Rakesh chạy đến cứu. Một người say rượu sau đó dùng gậy đánh chú rể Rakesh. Trong lúc ẩu đả, một thanh niên đã dùng báng súng đập vào đầu chú rể.
Rakesh bị thương nặng và bất tỉnh. Gia đình đã đưa chú rể đến Bệnh viện Đại học Y Ghazipur, nơi các bác sĩ đã chuyển anh đến trung tâm chấn thương ở Varanasi, nơi anh đã qua đời trong quá trình điều trị.
Minh Hoa (t/h)