Một đêm, khi cả gia đình Kimberley ở Plymouth, Devon, Anh đang say giấc nồng thì một tên trộm đã đột nhập vào nhà của họ. Tuy nhiên, tên trộm đã vô tình tạo ra tiếng động khiến chú thỏ cưng Toby của Kimberley bị thức giấc. Toby là một chú thỏ khổng lồ nặng 4,5kg. Khi nghe tiếng động lạ, Toby thông mình bắt đầu giậm chân trên sàn nhà, tạo ra tiếng động lớn nhằm đánh thức chủ nhà.
Thỏ Toby là một giống thỏ khổng lồ, có kích thước bằng chú chó nhỏ.
Kimberley kể lại: "Chúng tôi đi ngủ vào khoảng 22 giờ. Tôi nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới bếp, nơi để Toby. Tôi cho rằng Toby chỉ trở mình rồi sẽ ngủ tiếp nên tôi không quan tâm đến tiếng động do nó gây ra nữa. Nhưng rồi, tiếng động lớn lại phát ra từ phía bếp. Lần này, tôi quyết định đi xuống bếp để kiểm tra Toby.
Khi xuống cầu thang, tôi thấy tủ và ngăn kéo khắp nhà đã bị mở ra, đồ đạc lộn xộn. Sau đó, chúng tôi nhận thấy nhiều thứ bị lấy mất. Lúc đó, tôi đã cầm điện thoại và gọi cho cảnh sát". Nhưng khi cảnh sát tới, họ đã tìm thấy toàn bộ số tài sản bị trộm nằm ngay trên ghế sofa của gia đình. Kimberkey tin rằng, chú thỏ 2 tuổi Toby đã làm cho tên trộm hoảng sợ và bỏ chạy.
Kimberley nói: "Có khi tên trộm sợ Toby nhà tôi quá nên hắn đã bỏ lại toàn bộ đồ vật trộm được để thoát thân. Thực sự, Toby trông như một chú chó nhỏ. Thậm chí, chỉ cần huýt sáo thôi, Toby sẽ đến gần chúng tôi".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.