Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Phong cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tập thể "hiệp sĩ" đường phố đã xả thân vì sự bình yên của thành phố, ra tay bắt trộm mặc dù các "hiệp sĩ" không có bất cứ phương tiện nào trong tay. Trong khi đó, bọn trộm lại có nhiều vũ khí nguy hiểm.
Vị Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sẽ làm việc với Công an TP.HCM để tìm giải pháp bảo vệ các "hiệp sĩ". Chia sẻ với các bệnh nhân, ông Phong khẳng định: “Chúng tôi sẽ chỉ đạo Công an TP.HCM tìm biện pháp bảo vệ các "hiệp sĩ" đường phố, những con người đã xả thân vì sự bình yên của người dân”.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm "hiệp sĩ" trọng thương tại bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.
Theo bác sĩ Trần Văn Sấm, Trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp, bệnh viện Nhân Dân 115, đêm 13/5, bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp cấp cứu nguy kịch. Hai bệnh nhân Nguyễn Văn Th. (SN 1976) và Nguyễn Hoàng N. (SN 1989), nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị đâm trọng thương. Các bác sĩ đã tích cực hồi sức cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong.
Còn bệnh nhân Trần Văn Hoàng (SN 1968, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bị đâm thấu bụng. Hiện, bệnh nhân đã được cấp cứu thành công, tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt…
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.