“Chúng em đã mất cả bố lẫn mẹ rồi”

“Chúng em đã mất cả bố lẫn mẹ rồi”

Thứ 5, 27/12/2012 23:44 GMT+7

Sau sáu năm mẹ mất vì bệnh ung thư thì bố qua đời bởi điện giật, chị lấy chồng xa, ba đứa trẻ tự bấu víu nhau trong ngôi nhà xơ xác, dột nát...

Được sự giới thiệu của Chi hội chữ thập đỏ xã Sơn Hải, chúng tôi đến thăm ba anh em mồ côi Trần Văn Lam (SN 1991), Trần Thị Thắng (2001) và em Trần Văn Cảnh (2004), trú tại xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thấy hương khói tỏa khắp căn nhà chật chội, chúng tôi chưa kịp thắc mắc thì em Trần Văn Lam cho biết, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Tài sản giá trị nhất của căn nhà là hai tấm di ảnh của hai con người xấu số để xộc xệch trên chiếc bàn thờ gỗ mong manh treo lơ lửng giữa tường nhà. Chiếc giường ọp ẹp không đủ cho ba đứa trẻ tròn giấc ngủ khi đêm về.

Pháp luật - “Chúng em đã mất cả bố lẫn mẹ rồi”

Ngôi nhà tuềnh toàng chẳng có nổi thứ giá trị của 3 em.

Năm 18 tuổi, anh Trần Văn Khối (SN 1965) lên đường nhập ngũ và sang tận chiến trường Lào chiến đấu. Đến năm 1987, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, cảm mến cô gái làng bên giỏi giang, hiền lành, siêng năng Trần Thị Liên (SN 1965) nên anh quyết tâm theo đuổi. Và một năm sau, hai anh chị nên duyên vợ chồng, rồi bốn đứa có đủ nếp đủ tẻ lần lượt chào đời.

Thế nhưng, năm 2006, khi đứa con trai út chỉ mới gần hai tuổi, đi khám bệnh, chị Liên được bác sỹ kết luận: Chị bị ung thư vú, di căn giai đoạn cuối. Điều gì đến cũng phải đến, chị đã qua đời sau đó ít ngày, để lại bốn đứa con thơ và người chồng tội nghiệp.

Từ ngày chị Liên mất, anh Khối trở thành gà trống nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Công việc của anh lại thường xuyên phải đi, có khi cả tháng mới về nên chẳng có ai chăm lo chu đáo cho các con. Nhiều người cảm thương, đã khuyên anh Khối đi thêm bước nữa để có người gánh vác bớt công việc và đỡ phần hiu quạnh. Nhưng sợ cảnh mẹ kế con chồng, các con sẽ khổ nên anh quyết ở vậy nuôi con. Như cũng hiểu được nỗi vất vả của bố, các cháu đều chăm ngoan, hiền lành. Cô con gái đầu nay đã lấy chồng xa, trong nhà chỉ còn lại bốn cha con nương tựa lấy nhau.

Ngày 24/5 vừa qua, trong một chuyến đi biển dài ngày ở đảo Bạch Long Vĩ, anh Trần Văn Khối không may đã bị điện giật chết. Nghe tin bố mất, cháu Trần Văn Lam đã vay mượn khắp nơi để thuê xe đưa thi thể bố về quê an táng. Sau khi lo xong hậu sự cho bố cũng là lúc chàng trai 20 tuổi này phải gánh trên vai một món nợ khổng lồ và thay bố lo cho hai đứa em đang độ tuổi ăn học.

Bố mất rồi, mọi việc trong nhà đều một tay Lam lo lắng, từ việc ăn uống cho đến học hành của các em. Ai thuê gì, Lam làm hết, chỉ mong có chút tiền mua gạo cho các em khỏi đói. Hai đứa em lại đau ốm quặt quẹo thường xuyên, em Thắng tuy đã 11 tuổi nhưng chỉ bằng đứa trẻ học lớp hai, đang bị bệnh, việc đi lại vệ sinh hết sức khó khăn nhưng không có tiền để chữa trị nên sức khỏe rất yếu.

Pháp luật - “Chúng em đã mất cả bố lẫn mẹ rồi” (Hình 2).

Ba anh em Lam đứng trước bàn thờ của bố.

Mới đây, có một chủ thuyền đã thuê Lam đi đánh bắt cá xa bờ, cũng phải đi từ 10 đến 15 ngày mới về được một lần. Ở nhà, mọi việc hai đứa em phải tự quán xuyến, từ ăn uống, tắm rửa đến học hành, cô chị 11 tuổi đều thay anh lo lắng cho đứa em 8 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Nga, hàng xóm của ba anh em mồ côi này cho biết: "Nhìn chúng nó mà rớt nước mắt, mẹ chết, bố cũng mất theo, chị gái đầu thì lấy chồng cũng nghèo khổ, ba anh em phải tự lo cho nhau. Có hôm, anh nó đi biển, hai đứa đi học về chẳng có gì ăn, chỉ ngồi nhìn ra cửa. Mấy hôm vừa rồi, trời mưa to gió lớn, anh nó không kịp về, chỉ có hai đứa trẻ nằm trong cái nhà dột nát, tôi chạy sang mà thấy hai đứa nằm ôm nhau khóc thút thít đến thương".

Hàng xóm, láng giềng cũng xót cho hoàn cảnh của 3 anh em, nhưng không giúp gì được nhiều, chỉ có thể là ống gạo hay tấm bánh, bởi cái nghèo cũng đang đeo bám cả làng quê này.

Tâm sự với chúng tôi, Lam nghẹn ngào: "Em đã phải nghỉ học giữa chừng rồi nên em sẽ cố gắng để cho các em được đi học. Thế nhưng không biết có lo nổi không, vì còn nợ nần nhiều quá...".

Gia đình các em đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Trần Văn Lam (SN 1991) ở xóm 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Số điện thoại: 01658.604.440 hoặc báo Đời sống & Pháp Luật, tòa nhà A6, Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.62810837 (nhánh 24) hoặc số đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thật 0978.080 388.

Khánh Ly - Kim Long


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.